Em và bạn trai chia tay cũng được 6 tháng rồi. Thú thật thời gian 2, 3 tháng sau chia tay e cũng đau khổ, bùn bã, khóc lóc vật vã dữ lắm. Em lên diễn đàn xin ý kiến nào là hàn gắn với bạn trai, cách quay lại với người cũ... Các chị cũng share rất nhiệt tình nhưng em không có can đảm thực hiện cách nào hết. Em suy đi tính lại nghĩ, thực ra là em đã có cho người ta cơ hội quay lại nhưng người ấy vẫn nhất định đòi làm bạn, có lẽ duyên đến đây đã hết, có cưỡng cầu cũng chẳng xong. Mặc dù em thương nhớ dữ lắm nhưng vẫn âm thầm chịu đựng thôi. Dạo gần đây em thấy a nhắn tin lại với em, tạo fb mới để theo dõi em (tại vì khoảng thời gian căng thẳng trước đó em với a có block fb rồi). Rồi lại gọi điện nhờ em làm giúp làm giúp 1 vài chuyện rất rất nhỏ mà e nghĩ cái này k nhất thiết kiếm e cũng được, bạn bè a nhiều ai cũng có thể làm giúp cả. Thật lòng thì em còn rất thương người này nhưng em vẫn thấy nan giải sao đó, dường như sau khi 2 người chia tay nhau rồi nó xuất hiện 1 rào cản gì đó khó mà xóa mờ được. Các chị tư vấn dùm em với, em cảm ơn nhiều lắm!