Mình thường hay theo dõi diễn đàn Wtt nhưng hôm nay mới đăng ký nick để có thể gửi bài trên đây.


Mình xin giới thiệu qua về bản thân một chút. Mình mới lập gia đình, cũng yêu ông xã nhưng không hiểu sao mình hay nghĩ đến người yêu cũ cách đây 5 năm. Đó dù không phải là mối tình đầu của mình nhưng cả hai yêu thương nhau rất sâu sắc, rất tâm đầu ý hợp. Mình và anh ấy đã rất hạnh phúc bên nhau vì nghĩ cả hai đã tìm được một nửa của chính mình. Nhưng số phận đã khiến chúng mình phải chia tay dù hai người yêu nhau tha thiết. Mà lý do chia tay liên quan đến sự kì quái khó tả lắm các mẹ à. Giờ đây anh đã kết hôn và có một bé gái. Mình thường hay theo dõi cuộc sống của anh và vợ anh trên facebook. Năm xưa anh là người chủ động chia tay với mình, không phải vì anh không còn yêu hay hứng thú với mình nữa mà có một số áp lực công việc của ảnh, cũng phần cộng thêm phần mình cá tính mạnh quá. Nhất là khi tức giận anh ấy cư xử lạ điều gì là mình truy cứu cho bằng được để giải tỏa tâm lý rõ ràng rành mạch. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải lý do mà anh ấy muốn chia tay với mình. Mình không chắc nên không giám nói nhưng mình nghĩ lại hồi đó như mình bị trúng bùa hay sao ý. Vì khi sống với anh ấy, nhưng tháng đầu tụi mình hạnh phúc lắm, nhưng rất hay bị mấy người bạn gái cũ của anh ấy chọc phá, điện thoại đến nhà, gửi tin nhắn vào dd. Nhưng mình nhớ nhất một hành động của anh ấy là khi anh thấy thời gian về sau hay cãi lộn anh ấy ném một cặp đôi đang yêu kiểu quà lưu niệm bằng bông vào thùng rác. Lúc đó mình ko hiểu tại sao anh ấy lại làm thế. Còn nói " nó đẹp vậy để trang trí nhà, sao lại vứt đi " mặc dù mình biết bạn gái cũ tặng cho anh ấy. Nói chung là tình yêu của chúng toàn bị những mối quan hệ cũ của bạn trai phá quấy thôi, nhất là từ khi anh ấy công khai mình trên blog.


Vào chủ đề chính mình muốn nghe các mẹ phân tích giùm mình xem liệu có phải anh ấy còn yêu mình hoặc còn tình cảm nào đó không ? Bởi vì anh ấy đã chọn một người vợ có rất nhiều tuơng đồng với mình. Như chiều cao, hình dáng, kiểu tóc, một số nét trên gương mặt cũng hơi na ná mình, tuổi cũng có khi bằng nhau, đã vậy ngày sinh nhật lại cách nhau có mấy ngày. Dù chia tay nhưng chúng mình luôn có hình ảnh tốt về nhau. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại dứt khoát cắt mọi mối quan hệ với mình. Khi mình tìm được facebook của anh và add thì anh lại block mình. Nhưng một lần vô tình chúng mình đụng gặp nhau khi anh đang đi với bạn gái ( lúc đó chưa cươi ) , mình đau lòng kinh khủng đứng như tượng đá vô hồn khi nhìn thấy họ đang nắm tay chuẩn bị bước vào thang máy, rồi mình cũng cùng vào thang máy với hai người đó. Lúc đó chỉ có 3 người trong thang máy, mình đứng quay lưng vào họ. Anh lúc đó sốc lắm nhưng rồi anh bảo bạn gái về trước và đi uống cafe với mình, ân cần hỏi han mình, gia đình và bạn bè của mình rất lịch thiệp Mặc dù khi ấy mình cũng có bạn trai ( giờ là ông xã ) nhưng cảm xúc vẫn thật mạnh liệt với anh. Sau lần đó thêm một lần tụi mình đụng nhau nữa là khi mình đi với chồng mình bay giờ đến một nhà hàng thì gặp cũng ngồi đó với bạn bè mà ko có người yêu. Anh thấy mình thì sốc nặng và chắc cũng đau lòng lắm khi lần này vô tình lại bị trả miếng gặp mình đi với bạn trai. Mình vẫn nhớ như in ánh mắt anh nhìn mình khi đó, nhưng ko hiểu sao lúc đó mình lại rất lạnh, không hề biểu lộ 1 chút cảm xúc gì trên gương mặt khi thấy anh mà chỉ bước qua ngồi vào bàn ăn vị trí ngang song song với bàn của anh. Không một câu chào hỏi, ko gì hết. Không phải vì mình ngại chồng mình vì lúc đó mình cũng nói cho ông xã biết là anh ở đó. Ông xã còn hỏi mình muốn đổi nhà hàng không, nếu không thấy thoải mái mà mình lại thích sự kịch tính như vây. Có lẽ sau hôm đó anh rất giận với thái độ của mình mà không để mình add facebook của anh chăng ?. Nhưng mình biết anh dùng facebook khác để theo dõi cuộc sống của mình. Vì mình rất hiểu tính của anh.


Các mẹ giúp mình phân tích xem liệu anh còn yêu hay chút ít tình cảm với mình hay không ? Dù biết là chẳng để làm gì nhưng mình vẫn muốn được nghe để giải tỏa bớt tâm lý. Cảm ơn các mẹ nhiều !