Chào mọi người. Mình năm nay 27 tuổi, người yêu 34 tuổi. Bọn mình yêu nhau được 8 tháng rồi. Bọn mình nói chuyện khá hợp nhau. gần đây nghỉ dịch nên mình về quê. Anh thì vẫn tiếp tục công việc ở HN. Những ngày tạm "yêu xa" Anh vẫn quan tâm mình qua từng tin nhắn. Nhưng có một điều thắc mắc là từ lúc yêu nhau chưa bao giờ anh chủ động mời mình về nhà chơi, cũng rất ít kể về gia đình. Thậm chí dự định tương lai của 2 đứa a cũng ko đề cập. Anh nói rất nhớ mình nhưng cũng ko đề cập về thăm mình. Có phải khi tình yêu chưa đủ lớn, người ta thường lựa chọn giải pháp an toàn? Mình đang băn khoăn ko biết có nên hỏi thẳng anh về những dự định cho tình yêu của 2 đứa ko hay cứ để 1 thời gian nữa, và chờ anh chủ động?