Bạn trai có nguy cơ cao bị con yêu tinh quyến rũ - giúp em khẩn cấp các mẹ ơi!!
Tình hình rất chi là tình hình rồi. Chúng em yêu xa. Em ở SG, anh ở Tuyên Quang (1 tỉnh phía Bắc, sát Thái Nguyên gì đấy). Duyên tình cờ đến, chúng em yêu nhau được 5 năm rồi. Tuy xa nhưng 2 đứa vẫn cố gắng để có ngày về chung mái nhà. Khoảng 6 tháng hay hơn chúng em mới gặp nhau, vì đi lại xa xôi & chúng em chưa kiếm được nhiều tiền. Hiện tại anh ấy có 1 nhóm bạn con gái (khoảng 4 cô + 1 cô em họ, nhóm này là bạn của cô em họ giới thiệu). Trong đó có 1 đứa chưa có người yêu và có vẻ thích bạn trai em. Nó có ý muốn đến Tuyên Quang chơi (là nhà bạn trai em & cô em họ-bạn của nó), nhưng còn ngại nên muốn bạn trai em lên Thái Nguyên chơi trước cho có lý do. Em biết được là do đọc tin nhắn trong fb bạn trai chứ hắn ko kể gì. Em cũng thấy lạ là trước giờ 2 đứa kể nhau nghe mọi thứ, nhưng chuyện này hắn lại im. Lúc em hỏi mk thì hắn cho ngay, chắc hắn ko có ý gì thật. Nhưng chúng em xa nhau lâu, con nhỏ kia mà lẳng lơ 1 tí thì trai nào mà kháng cự nổi. Tối ra nhà nghỉ ngủ nữa chứ, ai biết được con kia có đòi đi theo ko. Em nói thì hắn bảo là bạn tốt bạn xấu hắn tự phân biệt được, em ko nên vô lý bắt hắn chọn bạn theo ý em. Bạn trai em thì tính hoà đồng & cũng muốn đi chơi nên nhận lời đi, nhưng em sợ con nhỏ kia... Em ở xa mà bất lực wa'. Có chị nào hiến kế giúp em với. Khẩn cấp lắm, mùng 5 đi rồi.