Như tiêu đề em đã nói, thằng bồ em 3 năm nay 1 mực chung thuỷ không hề dòm ngó con nào. Tự dưng đợt này cãi nhau giận nhau mấy hôm giờ em phát hiện nó có bồ nhí ạ. Con nhỏ đó chung quê với bồ em và bắt chuyện với bồ em trong đợt về Tết vừa rồi vì chung xe. Con đó còn biết bồ em quen em nữa vậy mà cứ ve vãn rồi bỏ bùa mê thuốc lú gì mà thằng bồ em chi cho nó gần cả triệu (tụi em là sinh viên tháng cũng chẳng bao nhiêu nên 1tr cũng khá là lớn rồi). Nó bảo với bồ em là nó không quen ai hết cũng chưa có bồ, bồ em tin sái cổ. Còn em thì thừa sức biết nó rồi tại thằng bồ cũ nó là bạn em mà. Tết về hẹn hò với thằng bồ em hai lần rồi đòi mua son này nọ, viện cớ sinh nhật nó đủ thứ, đòi lì xì, gặp thằng bồ em nó cũng đang trong lúc cô đơn lại ham của lạ nên nghe răm rắp. Hôm bữa hết tết nó lên thăm thằng bồ nó học trường cảnh sát nhờ vậy mà thằng kia phát hiện rồi vỡ lẽ ra. Thằng kia còn chung một phe với con đó nữa, bồ mình đi cặp thằng khác mà còn không biết nhục nhã.
Em xử thằng bồ em rồi mà không biết phải nói chuyện với con kia như thế nào cho thâm. Các mẹ các chị cao tay hướng dẫn em với. Em muốn ngồi nói chuyện với con đó, nói sao cho thấm, cho nó biết nhục, cho lòi cái đuôi cáo của nó ra vì bên ngoài nó giả thánh thiện lắm ạ. Em đọc nhiều bài cách xử lý chồng/bồ của các mẹ các chị hay quá mà em chưa áp dụng được, lần này mạo mụi xin ý kiến mọi người