a đã từng quen 1 người đến 6 năm lận tình cảm đậm sâu, nhưng vì cô đó hay ngoại tình nhiều lần bị gia đình không thích nhau nên a đã chia tay , trong thời gian chia tay thì a vẫn nếu kéo nhưng cô đó không chịu và còn quen ng mới , sau 1 thời gian tầm vài tháng thì mình và anh gặp lại ( bạn học chung trường ) 2 người nói chuyện tâm sự với nhau và nảy sinh tình cảm mình với a quen nhau đc tầm 1 năm trong thời gian quen nhau thì bạn gái cũ anh biết và còn chủ động liên lạc nt những a nói chuyện rất lạnh lùng từ chối không quen lại vì a biết bản tính không bao giờ thay đổi và a ấy còn nói với cô đó là đang yêu em và không muốn cô ấy xen vào . A tuy quen e a thường nói e chung tình , quan tâm chăm sóc giỏi nội trợ và còn thấy an toàn khi quen em ( nghe hạnh phúc lắm ) a còn giới thiệu em cho gia đình anh , còn bàn chuyện tương lai sẽ cưới nhau a cũng rất chung tình . nhưng mặt khác nhiều khi e cảm thấy a vẫn lưu luyến ng cũ ( chắc do quen lâu và mới ct đc 1 năm mấy ) biểu hiện của anh là a thường khen thích con gái làm thế này thế kia ( hình mẫu người yêu cũ ) , a nói a hận người cũ nhưng cứ nói mãi ( kiểu như tức tối vì bị lừa dối nhưng tình cảm nhiều thì ngta mới hận ) a lâu còn khen cô ấy dễ thương cái gì cũng được trừ chuyện ngoại tình, a còn nói giờ a hết yêu cô ấy h chỉ là kỉ niệm thôi . Dù a dành cho e tất cả thời gian nói chuyện thường xuyên , gặp e mỗi ngày nhưng e vẫn sợ là a không quên được người yêu cũ :( e cứ có cảm giác a lưu luyến mãi ko quên , mà e hay hỏi lúc đầu thì a ấy vui vẻ trả lời , hỏi riết đâm ra quạo em.. vậy a ấy có thật sự còn lưu luyến ng cũ không hay chỉ là nhất thời nhớ tới rồi thôi:-