Chào mọi người.


Mình rất cần sự chia sẻ, lời khuyên và tư vấn của mọi người về chuyện của mình. Mong mọi người giúp đỡ.


Chuyện của mình là thế này.


Mình và bạn trai yêu nhau được 9 tháng. Trong suốt thời gian yêu nhau thì vui vẻ, bạn trai mình tỏ ra đứng đắn, đạo mạo, chững chạc, rất tư cách (mình nói tỏ ra, vì mình chỉ nhìn thấy như thế thôi, còn không thể biết được hết sự thật là thế nào). Anh cũng khá quan tâm đến mình, tuy nhiên có vẻ như mình quan tâm đến anh nhiều hơn (hỏi han, chăm sóc nhiều hơn) vì anh bận đi làm, còn mình đang đi học, nhiều thời gian rảnh hơn. Anh có công việc ổn định, vững vàng. Nói chung là mình rất hài lòng về những gì anh biểu hiện và thể hiện với mình.


Tuy nhiên, ngay từ khi mới quen nhau, mình đã nhận thấy friends trên facebook của anh hầu hết là các em 9x, rất trẻ trung và sành điệu (anh hiện nay đã trên 30 tuổi rồi). Lần theo những gì anh comment trên fb thì mình thấy là anh đã từng tán tỉnh một vài em, em nào nhìn cũng vô cùng, vô cùng sành điệu (mình chỉ đọc thấy là tán tỉnh thôi, còn không biết có tán được không, vì mình hỏi chuyện tình cảm quá khứ của anh thì anh luôn nói là bận đi làm, thời gian đâu mà yêu với đương). Lúc đó mình đã thấy hơi thắc mắc, có lẽ anh thích các em xinh đẹp, sành điệu, trẻ trung, biết ăn chơi (giống mấy em mà anh tán tỉnh), trong khi mình thì hoàn toàn ngược lại với mấy em đó, cực kỳ quê mùa, ăn mặc giản dị, thỉnh thoảng còn hơi lôi thôi lếch thếch cơ :Straightf:. Mình từng hỏi anh vì sao lại chọn mình (anh cũng theo đuổi, nhắn tin, săn đón cả tháng mình mới nhận lời yêu cơ), thì anh bảo: "yêu chỉ vì yêu thôi". Nhưng 2 hình tượng trái ngược nhau quá, khiến mình nhiều khi rất hoang mang, không hiểu liệu mình có phải là "món lạ" cho anh không?


Đoạn này mình xin nói thêm, trong suốt quá trình yêu anh rất tử tế, rất chiều chuộng, không có biểu hiện nào của sự lừa dối (hoặc là anh quá cao siêu trong khoản nói dối nên mình không biết). Và với khả năng của anh, anh hoàn toàn có thể cưa đổ các em 9x suýt soát hotgirl, giống như những em mà anh đã từng tán tỉnh. Anh biết cách ăn nói, biết cách chiều, biết cả cách vung tiền. Nhưng tại sao lại là mình nhỉ, vừa xấu vừa quê? :Straightf:


Và chuyện khiến mình băn khoăn hơn cả là cách đây 2 hôm, mình vô tình thấy trong list yahoo của anh, có rất nhiều nick chat sex và nick không đàng hoàng, đại loại như: emxinh_emshow. girlhanoi_timgiai, tieuthukhattrai......


Mình chưa nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng cũng nói qua để anh biết mình đã thấy những gì trong list yahoo. Anh nổi cáu và mắng mình xâm phạm riêng tư của anh ý, và không giải thích cũng như không nhắc gì đến chuyện đó, đã 2 ngày trôi qua rồi.


Sau khi phát hiện những nick chat đó trong yahoo, mình nhớ lại chuyện lúc mới yêu, khi dùng laptop của anh, mình đã tìm thấy 1 file ảnh, có đặt pass, mình thử đoán pass (mình bị cái tính tò mò,hic) và đoán trúng luôn, khi mở ra thì đấy là ảnh một em nude hoàn toàn, đang nằm trên giường, trong nhà nghỉ, có khoảng 4 bức ảnh. Lần đó mình hỏi thì anh giải thích là mấy thằng trong công ty đi công tác hay kiếm gái theo kiểu tình 1 đêm, nó chụp lại rồi share cho nhau để khoe chiến tích, nó share cho cả công ty, anh bận chưa kịp xem, cũng tò mò nên lưu lại để xem sau, nhưng sợ người khác thây lại nghĩ sai nên đặt pass... Hồi đó vì yêu nên mình đã tin anh.Song bây giờ nghĩ lại, có lẽ mình đã quá thơ ngây.


Điều mình cần mọi người tư vấn là: việc add nhiều nick không đàng hoàng như vậy trong yahoo có nói lên điều gì về nhân cách anh ấy không? Mình có nên chấp nhận và tin yêu người như vậy không?


Mong được mọi người chia sẻ. Cảm ơn mọi người.