Em có thắc mắc trong chuyện tình cảm mong anh chị cho em lời khuyên ạ !
Em sn 92, 23 tuổi, bạn trai em sn 90, 25t. chúng em gần nhà nhau,yêu nhau đã được 1 năm rồi, em cũng có nói với anh về chuyện cưới xin nhưng anh ko muốn cưới sớm, mặc dù bố mẹ ông bà a rất yêu quý em và nhiều lần giục cưới.Bố anh cũng muốn em với anh cưới trước anh trai anh.
Nhưngcó nói với em là, vì anh trai anh sn 88, yêu 1 chị cùng tuổi đã 4,5 năm rồi nên năm sau anh chị sẽ cưới vì 2 anh chị đã nhiều tuổi rồi với lại năm sau anh chị ấy đẹp tuổi. Anh bảo em chờ thêm 2 năm nữa anh sẽ cưới em năm 2017. Nhưng em cảm thấy bất an lắm, tuy chúng em yêu nhau thật nhưng cũng hay cãi nhau chuyện vặt vãnh.Liệu sau 2nam có gì đó thay đổi thì em sẽ là ng thiệt thòi nhất. với lại năm 2017 thì em (26t) kim lâu liệu bố mẹ anh có cho cưới hay ko hay lại bắt em chờ thêm năm nữa???
Con gái có thì làm sao em chờ đợi mãi được ? mong Anh(Chị) hãy cho em lời khuyên, em thực sự rất buồn, sao tuổi 92 lại lận đận thế này hả các anh các chị??? có ai đường tình duyên lận đận như em ko vào chia sẻ với em với =(