Dạo 1 vòng qua diễn đàn, thấy cũng nhiều trường hợp na ná mình. Nên quyết định viết bài này mong mọi người có thể tư vấn giúp.



Mình vs bạn trai bằng tuổi sinh năm 92, học cùng lớp. Bọn mình cũng trải qua nhiều sóng gió rồi. Có những lúc tưởng chừng ko thể ở bên nhau được nữa. Vậy mà h ko cách nào dứt ra.



Vấn đề 1: Mình muốn hỏi mọi người. Bây h fb là 1 cái j đó như cuộc sống thứ 2 của những người trẻ ấy. Mọi người thấy yêu nhau mà biết pass của nhau, mọi người thấy sao? Mình thì thấy việc đó rất bt. Dùng pass giống nhau có j đó lãng mạn. :) Mình cũng biết,thậm chí chính bản thân trải qua rồi. Kiểu như là biết càng nhiều càng đau, vào fb yh của ny rồi rất nhiều lần cãi nhau. Rồi sẽ có ý kiến cho rằng cái j mà không gian riêng rồi yêu nhau thì phải để ty thở. Nhưng mình thấy ko làm điều j phản bội lừa dối thì sao phải sợ. Mình thấy cái lý do cần không gian riêng, có vẻ như các bạn trai hay cần nhiều không gian riêng hơn các bạn gái thì phải? Đúng ko ak?



Vấn đề 2: Vấn đề này là chuyện của mình vs ny. Cũng liên quan đến vấn đề 1. Yêu nhau gần 1 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió. Mình cũng biết là 1 năm vs sóng gió cũng chẳng đủ để đánh giá 1 ty. nhưng trải qua bao nhiêu việc như vậy mà có vẻ như a ta vẫn coi mình là " người khác" thì phải. Mình cứ nghĩ yêu nhau thì 2 người cần phải đồng điệu vs nhau chứ? hic :( Mình hỏi a pass. A nhất nhất nhất định ko chịu nói. Thực ra trước đây bọn mình có dùng chung pass, a hứa vs mình ko bao h đổi pass. Ấy thế mà sau 1 trận chiến tranh lạnh, a lại đổi pass. Sau khi quay lại mình hỏi thì a bảo là khi nào e cần thì a cho e vào, chứ a ko đọc pass cho e. Nghe như a ta muốn quản lý ấy, cảm giác ko thoải mái. Tính mình thì cũng ngang ngược vs nữ quyền ko kém. Mình quay ra bảo a đã hứa ko bao h đổi pass cơ mà. Thì a gắt lên và nói rằng nhưng trước đấy a đã bảo là khi nào e muốn vào thì a mở cho e. Mình cảm thấy thất vọng và nghi ngờ ty của a. Nhất là thái độ gắt gỏng to tiếng của a. Trong khi rõ ràng a đã hứa như thế. Rồi a lại bảo, đọc pass cho e xong đến lúc cãi nhau lại phải đổi. Tai sao? Tại sao chưa j a đã nghĩ đến cái ngày đổi pass.


Mình rất buồn và im lặng, ko nói j, và cũng ko còn j để mà nói nữa. Mình thấy buồn, nghi ngờ, nghi ngại và hoang mang. A cũng im lặng lại còn tỏ thái độ mệt mỏi giận dỗi. Một lúc sau, a ôm mình nói nhẹ nhàng bảo là khi nào e muốn vào thì a cho e vào. A mà muốn giấu diếm e cái j thì đã ko cho e vào rồi. A chỉ có mình e thôi. Đừng buồn nữa nhé. E buồn a cũng buồn. Bây h có muốn vào ko, a mở cho. Nói thật lúc đấy mình thất vọng nghẹn lời ko nói đc j, chỉ gật vs lắc đầu. Mình cũng ko vào vì a nói như vậy cảm giác như a ko sẵn lòng nên mình cũng ko cần. A biết rõ làm mình buồn vậy mà vẫn khăng khăng ngang bướng như vậy



Vấn đề 3: Lúc mới đầu yêu thì ko bao h để mình là ng nt cuối. Bây h ah. Mặc kệ mình luôn. Cúp đt trc cả mình. Quên ko nt chúc ngủ ngon mình. Ngày xưa đã có lần mình giận vì việc này, tưởng sau đó a ấy sẽ ko bao h quên. Thế mà...


Lúc mới yêu hả? Mình giận 1 cái thì 2, 3 ngày sau làm lành. Rồi sau này 2 tuần. Sau này nữa thì 3, 4 tuần cũng cứ mặc mình như vậy. Nản với tình yêu !!!!