Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng bản thân của bạn thật sự rất là tốt rồi, và bạn thấy bản thân của bạn đã cố gắng hoàn thiện để trở nên hoàn hảo hết mức có thể, nhưng lại không được yêu hay chưa? Đôi lúc mình tự sôi vô mình thấy bản thân của mình cũng xinh đẹp, cũng thông minh, ở đây không phải là mình nói quá về bản thân nhưng mà theo cá nhân thì bản thân của mình lại thấy như vậy. Nhưng mà bản thân của mình lại không may mắn trong tình yêu, đôi lúc là bạn có tất cả về mọi thứ từ sắc đẹp, tiền tài, mọi thứ trên cuộc đời này nhưng cái thứ mà bạn không có đó chính là tình yêu. Và trong tình yêu bạn không hề may mắn như cái cuộc sống hiện tại của bạn, bạn luôn luôn gặp phải những cái điều tổn thương trong tình yêu, và bạn thật sự chưa bao giờ tìm được đúng người cả. Và ngay cả bản thân của mình bây giờ cũng như thế, mình nhận thấy được bản thân của mình rất tốt, và khi mình yêu ai mình siêu thật lòng, và mình trân trọng cái người đó đến mức như thế nào. Nhưng chắc cuộc đời này đối xử với mình như vậy đó, không muốn cho mình yêu và cái sự may mắn trong tình yêu chưa đến với mình và mình chưa bao giờ cảm nhận được điều đó cả. Mình cũng đã trải qua được một hai mối tình, nhưng mà mình không có một mối tình nào trọn vẹn cả.

Bởi vì khi mà mình đối xử với người ta quá tốt, nhưng mà bản thân của mình nhận lại được gì ngoài sự phản bội của những người như vậy. Trải qua hai mối tình thì mình đều bị người ta phản bội như thế, mình không biết tại sao bản thân của mình phải chịu đựng những cái điều như vậy nữa. Bởi vì mình chỉ muốn như là những người bình thường, được yêu thương, được lo lắng, được là một phần nào đó quan trọng trong cuộc đời của người ta thôi như vậy là khó lắm hay sao. Và đến bây giờ thì mình cũng không hy vọng gì nhiều cả, và mình chỉ hy vọng là may mắn trong tình yêu nó sẽ đến với mình chứ đừng để mình cô đơn như vậy nữa mình thật sự rất chán cái cuộc sống như thế này rồi.