Chào các anh chị,


Em là con gái. Bạn thân (con trai) và em đã chơi với nhau được gần 7 năm nay. Kể từ khi bạn ấy chia tay mối tình kéo dài 4 năm, em luôn là người an ủi, khuyên bảo và bên cạnh bạn ấy. Từ đó 2 đứa lại thân hơn trước rất nhiều, thường xuyên đi chơi riêng (dù có nhóm bạn chung), uống cafe, xem phim,... Suốt thời gian hơn 1 năm bên cạnh bạn ấy mỗi khi buồn, em không cảm thấy gì hết. Nhưng bỗng nhiên trong 1 lần đi cùng nhau, em cảm thấy rất bình yên khi ở bên cạnh bạn đó. Rồi em nhớ bạn ấy rất nhiều, nghĩ nhiều hơn và thỉnh thoảng còn mơ thấy bạn ấy. Rồi em biết rằng mình đã yêu bạn ấy được hơn nửa năm, dù bản thân không hề để lộ cảm xúc đó ra ngoài.


Rồi 2 đứa chia sẻ rất nhiều (nhiều hơn lúc bạn ấy có người yêu), về công việc, niềm vui, chuyện gia đình, bàn tán về những ong bướm vệ tinh quanh em, cả những lần buồn bã thất vọng, chỉ nhau dạy nhau rất nhiều thứ. Em cứ âm thầm dành tình yêu cho bạn ấy nhưng đối xử với tư cách là bạn thân. Nhiều lúc cũng buồn và nhớ vô hạn, đôi lúc muốn tránh mặt bạn ấy cho nhanh quên nhưng lại sợ không tự nhiên. Em cũng từng có vài người yêu và nhiều người theo đuổi, nhưng với bạn ấy thì em có cảm xúc đặc biệt hơn rất nhiều.


Bạn ấy theo em là nghiêm túc, có trách nhiệm, tài giỏi và rất đáng tin cậy, đúng kiểu mẫu người đàn ông lý tưởng của em. Nhưng chuyện không có gì nếu bạn ấy không "thả thính" em. Bạn ấy nói những lời ngọt ngào, nửa đùa, nửa thật. Thỉnh thoảng em cảm thấy bạn ấy rất muốn gặp em, hẹn em, cafe với em, kiểu ngóng để gặp em. Đôi khi còn nói lời yêu thương như tán tỉnh nhau. Bạn ấy còn nói là thích mẫu con gái giống như em, luôn dành thời gian cho em khi em cần bạn. Rồi sau đó lại nói chuyện như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Liệu có phải do bạn ấy chưa có người yêu mới quan tâm em như thế, hay bạn ấy cũng có tình cảm với em hay lại là 1 trò đùa, thả thính cho vui của bạn ấy?


Em thật sự không muốn uổng phí tình bạn 7 năm. Em càng không thích người đùa giỡn với tình cảm của mình. Không biết bạn ấy có biết em thích bạn ấy không hay đó là hành động bình thường của những người bạn?


Các anh chị tư vấn giúp em ạ...