Bạn mình có nên tiếp tục với co bạn đã có bạn trai cũ không?
Chào mọi người,
Mình có một thằng bạn đi du học ở Canada được 5 năm, 27 tuổi, sau đó về Việt Nam chơi và có quen một cô gái người Cần Thơ 22 tuổi, cô ấy lúc đầu khẳng định là chưa có người yêu và đang sống ở Sài gòn từng đi du học ở Anh, thằng bạn mình liền theo đuổi để kiếm một người vơ tương lai và đưa đi sang Canada.
Thằng bạn mình nó ở được 2 tuần ơ Sài gòn, nhân dịp lễ 2/9 nó về Cần Thơ chơi thì được biết gia đình nhà cô bạn, nó rất thích cái không khí gia đình của cô bạn và sau đó nó mới hỏi cô ấy làm bạn gái không? Cô ấy đồng ý.
Nó xin công ty ở Canada nghỉ thêm một tuần để tìm hiểu cô gái. Sau khi đã tìm hiểu nhau đươc 6 ngày thì cô gái đó có những hành đông khiến nó nghi ngờ rằng cô ấy đã có bạn trai. Thế là bạn mình nói là thôi chỉ nên làm bạn vi quân tử không cướp người yêu của người ta.
Nhưng cô gái khẳng định bạn trai cũ của cô ấy từ Anh về chơi (nghe nói chia tay cũng gần cả năm nhưng lúc trước 2 gia đình đã gặp mặt - chắc là cũng tính đến đám cưới) nên cô gái phải đi với người đó và thường xuyên qua đêm.
Bạn mình nói rằng nếu vây thì cần thời gian bao lâu để giải quyết người bạn trai cũ đó, người đó nói là 1-2 tuần gì đó vì 2 gia đình đã gặp mặt nên không muốn làm mọi chuyện rắc rối (bố mẹ 2 gia đình bây giờ làm bạn với nhau.) Bạn mình cũng đồng ý và yêu cầu 2 người làm bạn vì bạn mình không thích cảnh chuyện tình tay 3.
Rốt cuộc bạn mình ở Việt Nam 3 tuần nhưng chỉ có tìm hiểu con người thật của cô gái có 1 tuần thôi, còn 2 tuần còn lại là nhưng lời nói dối để tránh bị phát hiện đi với bạn trai cũ.
Mình thì khuyên bạn mình bỏ cô gái đó đi vì bạn mình không có trái tim của cô ấy nhưng bạn mình cứ cho cơ hội hết lần này đến lần khác (chỉ vì một nụ hôn chết người - trước đó bạn mình có hứa vời gia đình cô gái là sẽ về việt nam cưới cô ấy và đưa cô ấy đi Canada. Đàn ông nói là phải giữ lời hứa ;)))
Đến ngày bạn mình về Canada thì cũng liên lạc với cô ấy để xay dựng tình cảm nhưng cũng bị cô ấy tiếp tục lừa. Bạn mình cuối cùng cũng ra một quyêt định khó khăn thì thôi nên làm bạn nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn quen với cô ấy.
Xin mọi người cho bạn mình thêm ý kiến để giúp nó vượt qua cái khó khăn trong tình yêu này( bạn mình là một người sống rất chân thành và tình cảm.) Mình bó tay nó rồi nên đem chuyện nó lên đây nhờ mọi người tư vấn.