Gà con đi dọc hết nguyên bàn tròn, đặc biệt trong Tâm sự/ Tình yêu thì thấy hết 70% của những topic là để chia sẻ về vấn nạn ngoại tình. Có lẽ đây là mối e ngại hàng đầu trước quyết định yêu hay cưới hay duy trì thành trì hôn nhân... Bởi lẽ ai cũng hiểu để yêu được một người là chuyện không đơn giản, quyết định gắn bó với nhau lại càng phức tạp... và nếu đã cố gắng nhiều đến vậy để đến với nhau thì rất khó để ra một quyết định khi điều kiện tiên quyết của sự gắn bó - "tình yêu" - đã bị xâm phạm. Vì vậy, em quyết định mở topic này để chia sẻ những kinh nghiệm/ kiến thức về ngoại tình sao cho chúng ta ai ai cũng thực sự sáng suốt và biết cách cư xử có chừng mực khi rơi vào những tình huống nhạy cảm này.



Chủ đề bàn luận:


- Ngoại tình (bên cạnh tội lỗi) thì thật lãng mạn


- Các trường hợp ngoại tình cụ thể và nguyên nhân khiến đương sự mất kiểm soát


- Bản năng chung của nhưng ai đang ngoại tình


- Cảm giác còn lại sau khi ngoại tình



Mục đích của topic:


- Làm sao để tránh được ngoại tình (một cách vô ý và cố ý)


- Làm sao đã lỡ ngoại tình vẫn có thể lựa chọn khôn ngoan và kịp thời để bảo vệ hạnh phúc của nhiều người khác



Và sau đây là ý kiến của riêng em đối với những vấn đề nêu trên, nghe có vẻ giống tản văn hay góp nhặt từ web, có thể do em bị ảnh hưởng từ mấy trang phóng sự :):



Ngoại tình là một cảm xúc lãng mạn của con người



Theo nghĩa hẹp,
ngoại tình trong hầu hết trường hợp cũng là cảm xúc của con người, cũng là sự rung động và tình yêu như ngày ta yêu vợ/chồng mình. Ngoại tình khiến tâm hồn người ta mở rộng hơn đến những ý niệm và giới hạn mới, khiến họ thấy bản thân tuyệt vời hơn. Cảm giác lãng mạn và cũng khó khi sự tâm đầu ý hợp khiến họ nhận thấy được thêm nhiều giá trị. Vì vậy, xét ở một mặt nào đó, “sự vượt rào” dù là phá vỡ nguyên tắc nhưng khiến cho con người khám phá được chính mình và thoả mãn được chính đam mê của mình.



Tuy nhiên, theo nghĩa rộng, ngoại tình là lưỡi hái tử thần của tình yêu và hạnh phúc gia đình. Bất kể là dưới hình thức nào, nguyên nhân nào, ngoại tình không bao giờ có thể tồn tại song song với tình yêu đích thực. Sự lãng mạn có thể khiến người trong cuộc có cảm giác thăng hoa nhưng lại gây đau khổ cho những người tin vào tình yêu trước kia của họ khi họ phản bội lại bản thân họ và người họ từng gắn bó, đồng thời tự huỷ diệt nhân phẩm của mình. Nói như vậy không phải một khi đã ngoại tình thì chỉ có những sự thất vọng và chà đạp lên tình cảm của nhau, đôi khi ngoại tình cũng vẫn có thể tạo ra một cuộc cách mạng để cuộc sống trở nên tốt đẹp theo một cách mới hơn – dù phải bắt đầu bằng sự tan vỡ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, một khi đã thề non hẹn biển mà vẫn ngoại tình thì cho dù gương có vỡ tan tành rồi lành lại thì ngoại tình cũng đã khiến cho khối người đau khổ.



Nguyên nhân khiến đương sự mất kiểm soát


Thứ nhất
, bản thân những người ngoại tình không biết họ đang thiếu điều gì cho đến khi họ gặp một ai đó bên ngoài có thể mang điều đó vào cuộc sống của họ. Hoặc đơn giản chỉ là một điều gì đó mà họ không tìm thấy trong quan hệ với vợ/ chồng mình chứ không nhất thiết họ cần điều đó ghê gớm. Thế nhưng, họ vui mừng và muốn biết nhiều hơn nữa về những điều mới lạ đó vì có thể họ tìm thấy chính mình, cảm thấy được sẻ chia, cảm thấy rung động… và đó là một nhu cầu rất thoả đáng của mỗi cá nhân.


Thứ hai
, khi bắt đầu một mối quan hệ nhiều rủi ro, những người ngoại tình không thể lường trước được những cảm xúc tuyệt vời này sẽ đưa họ đi đến đâu và bắt họ phải làm theo những gì. Họ chỉ thấy rằng họ cần phải đi theo tiếng gọi đó vì họ cảm thấy hạnh phúc khi làm như vậy.


Thứ ba
, bản thân những người ngoại tình lại khó có thể cưỡng lại được cảm giác mới lạ và hồi hộp khi chia sẻ được với một người thứ hai, dù nhiều người trong số họ hiểu rõ như vậy là đi ngược lại những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức. Họ có thể đủ hiểu nhưng chưa đủ mạnh mẽ và quyết tâm để lựa chọn, thay vào đó, họ say sưa thưởng thức những cảm xúc đam mê đó và tự đánh lừa mình rằng everything is under control.



Bản năng chung của những người ngoại tình


Với tất cả sự lãng mạn và hấp dẫn mà ngoại tình mang lại, người ta gần như cảm thấy được hồi sinh. Họ vừa muốn khám phá những điều kỳ diệu mới mẻ đằng sau hàng rào cấm, vừa e sợ cuộc mạo hiểm bất thành sẽ để lại những vết thương về sau. Hầu hết trong nhiều trường hợp, dù ít dù nhiều bao giờ cảm giác ban đầu cũng sẽ chiến thắng trước. Bản chất con người là ích kỷ nên họ sẽ chọn cách nào họ có thể thoả mãn bản thân trước.


Tuy vậy, cảm giác lo sợ về một kết cục đau buồn sẽ khiến họ phải suy nghĩ lại. Và chừng nào họ còn đồng thời vừa ngoại tình vừa chung sống với vợ/chồng, họ vẫn còn chưa chiến thắng được lòng tham và sự nhu nhược của mình. Họ biết cùng một lúc họ không thể có tất cả, nhưng họ không đủ sức chọn. Đấy là cái nhu nhược của kẻ muốn biết nhiều, muốn khám phá và thể hiện nhưng không đủ sức kiểm soát những điều mình muốn trải nghiệm.



Làm sao tránh được ngoại tình


Hiểu biết được nguyên nhân dẫn đến sự ngoại tình là vũ khí hàng đầu tránh khỏi sự ngoại tình.


- Ngay từ đâu, tại sao bạn lại chấp nhận một cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”?


- Nếu vợ/ chồng bạn có những khiếm khuyết không như bạn mong muốn và không thể điều chỉnh được, tại sao bạn không vui vẻ chấp nhận những điều đó thay vì đem chúng ra so sánh với người khác theo kiểu hạ sách mà những người thiếu học thức và thiếu cả đạo đức vẫn làm? Tại sao bạn không tự nhận thấy đó chẳng qua là những khác biệt giữa hai cá thể, tôn trọng và sống cùng những khác biệt đó và nhân rộng những điều cao đẹp khác hơn?


- Bạn đã lựa chọn vợ/ chồng mình là “cuộc tình sau cùng”, sau đó bạn mới dám kết hôn. Tại sao bạn không dám chịu trách nhiệm với hành động của bạn?


- Nếu bạn đã yêu vợ/ chồng mình tha thiết, tại sao bạn phải ngoại tình trong khi bạn đã hiểu rõ hơn ai hết thế nào là tình yêu và làm thế nào có một tình yêu trọn vẹn?


- Nếu bạn cảm thấy thiếu điều gì đó trong cuộc sống, bản thân bạn phải là người nhận ra và ý thức, đồng thời điều chỉnh sự khập khiễng trong hôn nhân của mình, tại sao phải để người khác nói cho bạn biết bạn đang tội nghiệp như thế nào?


- Bạn có bản thân bạn là điều đáng quý nhất. Tại sao phải lo sợ rằng mình không là gì cả khi không có ai đó? Hãy biết trân trọng giá trị của mình



Và hầu hết các trường hợp ngoại tình đều là do vấp ngã ngay từ hiểu biết đầu tiên. Tất yếu sẽ dẫn đến cái vòng ngoại tình bế tắc và tội lỗi. Như vậy, nếu như không thể trả lời được những câu hỏi trên, nghĩa là bạn không ngăn chặn được ngôi sao quả tạ “ngoại tình” đang chiếu trên đầu mình. Đó là đến lúc bạn học bài học thứ hai:



Kiểm soát và lường trước những tình huống khó xử để bảo vệ bạn đắc lực trong việc tự chủ trong các mối quan hệ.


- Hãy nghĩ rộng, đừng thu mình hẹp trong khái niệm hẹp hòi của ngoại tình là tự làm mình thoả mãn trong chốc lát mà quên đi nhiều giá trị to lớn khác mà rất có thể khi đứng từ xa quan sát, bạn sẽ không muốn mất nó: tình yêu của vợ/chồng, những niềm tin, sự rủi ro trong quan hệ mới, nguy cơ mất sĩ diện…


- Tại sao bạn cứ phải tò mò khám phá bằng được cảm giác bí ẩn hồi hộp sau hai chữ “ngoại tình”? Nếu bạn muốn trải nghiệm để biết tất cả, bạn có tin là bạn sẽ mất tất cả? Lúc đó bạn có còn muốn biết một điều, theo đuổi một điều để rồi khả năng kết thúc 99% là “chẳng ra làm sao cả!”?


- Hãy tự hỏi lại những nguyên tắc của mình trong hôn nhân, cam kết gắn bó với một người đồng nghĩa bạn phải tự biết giới hạn bản thân ở những lúc và những nơi cần thiết. Nếu bạn không làm được, bạn sẽ không hơn gì một chú hề để cho cuộc sống kéo đi đâu thì kéo.



Quan trọng không phải bạn hơn được ai mà là bạn hơn được bạn của chính ngày hôm qua. Chiến thắng chính bản thân mình luôn là điều khó nhất, nhưng một khi làm được bạn sẽ thấy tự hào và thoải mái hơn bao giờ hết. Là một người đàng hoàng hay là một kẻ thậm thụt lén lút, tất cả là do bạn chọn.