Mình vừa lướt webtretho các bạn ạ :Battin ey: thấy các chủ đề của các chị e vẫn mãi là


"các a zai sao vô tâm"


"yêu vào thì các a zai không quan tâm như trước nữa"


"Vì không yêu nhiều như trước nên mới thế"


......


các kiểu :Thinking:



Nào bây giờ mình bàn đến mấy nhận xét cụ thể của các chị e trên webtretho :Battin ey:


Thứ nhất "A yêu của tôi vô tâm". OK! chủ đề muôn thuở.


Dẫn chứng của chị ấy: Lần nào đi chơi cũng là hắn hỏi em: "muốn đi đâu", dịp 8/3, noel, sn em thì hắn dẫn em đi chọn quà hoặc hỏi em thích gì thì hắn tặng, ko hề có ý kiến riêng hoặc sáng tạo gì đó làm em bất ngờ cả.


Mình phân tích đoạn này trước nhé :D


-Nếu không hỏi hoặc tự ý mua quà thì được 1 thời gian các chị gái lại trách a ý độc đoán. Không quan tâm các chị muốn gì... Bây giờ trong đầu các chị lại nghĩ "thực ra kêu cái chuyện này chỉ để lôi ra đi kể xấu cho bõ ghét thôi, chứ cũng không quan tâm lắm, chỉ báo với a zai rằng Tình yêu đang nhạt a ạ". Ờ! cứ cho là thế. Thế nhưng cứ ức chế, các chị lại lấy nó ra làm chủ đề cãi nhau, trách móc. Tôi hiểu lúc đó trong đầu các chị mong rằng a zai hiểu "không phải e trách móc chuyện đó, mà vì e muốn a cho e thấy e quan trọng với anh".


Vấn đề đây! Các chị mong chờ các a zai tự hiểu ra. Sự mong chờ này cũng lấy đi nước mắt của các chị e rất nhiều. Vì các chị e thất vọng.


Nhầm tưởng của các chị đây. Con trai phải thế nào??? đã bao giờ các chị nghĩ các chị hiểu con trai không. Xuất hiện vài câu trả lời " con trai vô tâm".... khá bao quát. Vậy hiểu sâu sắc hơn chút nào. Hiểu được gì rõ ràng nào???


Thế này các chị e ạ. Con trai không sâu sắc như các chị nghĩ đâu. Quá ít a tinh tế các chị ạ. Vậy các chị đặt câu hỏi xem, khi đồng ý yêu, khoảng thời gian đó, các chị yêu a vì gì?? Nói ngắn gọn thôi là "say nắng". Chỉ đơn thuần là tình cảm của các chị. Còn lí do các chị chuẩn bị sẵn đây, tôi trích đoạn tiếp của bạn gái ở webtretho :Battin ey:


Về cơ bản thì hắn cũng khá ngoan, cũng tốt, tử tế, hiền lành, chiều em



Chắc có vài chị khá hơn tí thì thêm được một vài điểm nguy hiểm nữa nơi các a. Vậy giành cho các chị một câu hỏi nhỏ xíu: Các a zai yêu các chị bằng "ngoan, cũng tốt, tử tế, hiền lành, chiều em...xyz"????


Vâng ạ! Các a ý nếu yêu thì cũng chỉ yêu bằng tim như các chị thôi. Điểm khác biệt là đây. Các chị e được ông trời ban cho trái tim đầy tình cảm. thật hạnh phúc đối với cánh đàn ông. Nhưng ban cho đàn ông cái ý chí làm giàu là chính. Tôi hỏi thật các chị. Thật sự muốn yêu người chỉ biết yêu các chị không???



Người đàn ông được mơ ước: "Giành nhiều thời gian quan tâm mình, nhưng vẫn phải kiếm được tiền. Lúc nào tình yêu giành cho mình cũng phải đầy ắp, chỉ được chàn chế chứ không được vơi đi"



Suy nghĩ của các chị sẽ là: " Không! mình chỉ cần a ý...."


Lại lại nói thật nhé. A ý thế này thì chị lại kêu thế khác. a ý phải là Người đàn ông được mơ ước cơ.


Chả phải đâu xa. Có những chị kêu người yêu vô tâm, thì các chị khác lại kêu người yêu mình chỉ biết yêu mình. Chăm lo từng tí. Lại mong a ý lạnh nhạt đi 1 tí thì thích, để đến lượt mình quan tâm.


Vậy! Các chị có tham không?



Điều tôi muốn nói là hãy nhìn vào người đàn ông các chị đã chọn khi say nắng. Các chị thấy điểm gì để các anh ý sẽ yêu chị mãi như lúc mới yêu??? Chê trách này nọ. Đi được đến yêu nhau cũng phải do chị ok! ta yêu nhau chứ.



Như các chị. Các anh zai than thở với nhau gì nào???


TO BE CONTINUE