Mở bài là cá nhân em đã, đẹp trai vừa fai.


Nói chung duyên thôi, ăn nói cũng được, gia cảnh cũng được.


Công việc thì chưa ổn định vì vừa ra trường đang làm cho gia đình.


Còn sự nghiệp cố định thì chưa có, chỉ là định hướng thế thôi.


CÒn gái thì.


EM gặp gái qua 1 con em chơi khá thân.


Gái xinh, tóc dài thật dài, ngoan nữa. Công nhân viên chức, ngày tám tiếng.


mother of hình mẫu em thích...


đại khái là thích ngẩn cả người nhưng công việc nhiều quá nên


1 tháng sau mới tiếp cận


Add friend facebook, nói chuyện khá vui.


Con gái có tuổi (giữa 2x và 3x ạ) nên nói chuyện cũng cởi mở.


Nói 1 lúc mới biết 3 ngày nữa là sinh nhật em nó.


Lăn tăn mãi, quyết định fai làm 1 cái j đấy thật là j đó.


Đến đêm trước ngày sinh nhật, trời mưa lâm thâm.


Làm 1 quả đĩa những bài hay thật hay.


Đại khái là em rất ưng, toàn định dạng lossless, trời mưa mưa mà nghe thì ngấm khôn tả.


Đóng gói đẹp thiệt đẹp.


cái đĩa 8000k mà cái hộp quà 80k cmnr


@@. đắt ddd


Gói gém mang đến cửa nhà nàng, đặt trước cổng rồi bắn xe lại 1 góc khuất,


nhắn tin. Happy birthday bạn M, xuống lấy quà kìa kẻo ướt ^^,


Gái gọi lại


1 cuộc


2 cuộc


ko nghe


nhắn tin cảm ơn, cười hớn hở.


Mở ngoặc là lúc này gái bất ngờ và chưa biết em là ai.


..


.


.


Đại khái sau đó nhắn tin rất vui,


nhưng em ko nói em là ai cả.


Cho nó cái cảm giác rất là tom jerry =))


.


.


EM thấy khá là thuận lợi cho 1 cuộc cafe nhưng chợt nghĩ lại


Em nó có tuổi rồi,


mà mình lại ko xác định gì cả, dù thích thật đó, ấn tượng thật đó


Nhưng mình có đủ lớn để bù đắp cho cuộc tình đầu dang dở của em nó không?


CÓ đủ cứng để đi đến hết cuộc chơi ko?


Em nó lại là người nghiêm túc trong yêu đương, theo như tình báo kể.


Nghĩ mãi rồi em quyết định dừng lại


Ko biết là đúng hay sai nữa...


Mấy chị mở lối em với.