Chào tất cả các thành viên của webtamsu.com !


mình sinh năm 92,là 1 girl FA hihi:) mình có một chuyện rất mong sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người.


Gần nhà mình có 1anh sn 90,mình thích anh từ lâu rồi nhưng không co cơ hội tiếp cận anh y'. Mới đây chú anh dẫn anh đến nhà mình làm quen nhưng đúng hôm nhà mình tổ chức an uống rất đông đủ,anh và chú anh cũng uống rượu nhà mình.nhưng sau ngày hôm ấy mình chẳng thấy anh liên lạc gì với mình cả.mình không biết anh có thích mình không hay là anh không có số dt của mình.


gần 1 tháng sau,anh chat facebook với cháu gái mình,anh nói anh chưa có ngươi yêu và anh có ấn tượng với mình.anh còn nói với cháu gái mình là anh muốn hỏi nhiều thứ về mình lắm.


Cháu kể lại với mình mình biết anh thích mình nhưng lại ngại ngùng và không biết nên bắt đầu từ đâu.dù sao mình cũng cảm thấy rất vui vì người mình để ý bấy lâu nay lại thích mình,nhưng chẳng biết phải nói thế nào cho cháu mình hiểu là mình cũng có cảm tình với anh y'. vì chỉ có cháu gái mình là sợi dây gắn kết giữa 2 đứa mình thui. nhưng điều mình băn khoăn là cháu gái mình it' tuoi(15tuoi) lại nói năng rất vô duyên.mình ko biết phải xử lí vụ này thế nào nữa~~~~~~? Giá mà anh ấy không ngại mà thẳng tiến thì có phải đẹp cả đôi đương không chứ ;;) hajz !