1.Chuyện là có lần đó em thấy mấy cuộc gọi nhỡ trong máy, của anh đồng nghiệp cơ quan cũ. Em gọi lại, chuông reo mà không ai bắt, em gọi 3-4 cuộc gì đó thì nghe có người alo rồi trêu trêu kiểu "em tên gì", em cúp. Bẵng đến hôm nay gặp lại chị bạn, chị ấy kể thêm là do mấy anh cùng cơ quan bắt máy. Họ thấy em gọi, sau đó ầm ĩ 1 trận, bảo là anh đồng nghiệp đó đang cưa em. Đuôi của em (mặc dù từ khi em nghỉ thì ông ấy đã cắt liên lạc) nổi nóng lên, bảo anh kia là không tin được, hai mặt, rồi nghỉ chơi nhau luôn, mặc dù 2 người là bạn thân :Worried: Chị bạn còn an ủi em là "Mọi người không trách em đâu" :RaisedEye


Em nghe mà cứ :Surprise: Vừa bực mình vừa cảm thấy quê quê kiểu gì ấy. Em với anh đồng nghiệp đó chả có gì, lúc làm chung cũng hay nói chuyện nhưng chỉ thế thôi. Anh ấy có thích em không thì em không biết. Nhưng em không hiểu sao có vài cuộc gọi mà họ làm ghê thế? Chẳng lẽ là bạn bè thì con gái không được gọi dt kiểu ấy? Là em vô tâm hay họ nhạy cảm quá? Em tương đối quý cơ quan cũ, giờ tự nhiên có cảm giác như dâm phụ bị bắt quả tang ấy, khó chịu lắm :Crying:


2. Chuyện thứ 2 là quà cáp ạ. Đồng nghiệp với khách hàng cứ hay mua đồ tặng em, lúc thì quyển sách, lúc quần áo, mỹ phẩm :Silly:, có khi đồ ăn... :Worried: Tính em thì vui vẻ xởi lởi nên từ chối hoài không được, người ta cứ dúi vào tay mình rồi chuồn, em cũng không biết làm sao, đành nhận T.T Các chị thấy như vậy có nên không? Hay từ chối thẳng người ta? Nếu từ chối thì thế nào để họ rút lui mà không mếch lòng ạ?