Hồi xưa mình coi film Hàn Quốc hay có kiểu hợp đồng hôn nhân, không yêu nhau nhưng vẫn kết hôn vì lợi ích của cả hai bên. Sau đó đa phần các cặp đôi đều có kết thúc viên mãn. Và bộ phim khép lại, mình nghĩ phim thì chỉ là film.


Dạo gần đây đi ăn với một thằng bạn thân, mới nghe nó kể về thằng bạn của nó đang tìm vợ, nhà giàu đẹp trai này kia và còn thêm điều kiện nếu lấy thì cho vợ 100 triệu ngay. Mình hỏi gia thế cũng không tồi tại sao lại cần phải tìm vợ mà lại đụng đến tiền bạc thì nói bảo tên kia bị gay, vì muốn tìm một bức bình phong che chắn trước gia đình nên cần kiếm vợ, sau này lấy về cũng không quản lý cuộc sống của nhau, cứ duy trì tình trạng hạnh phúc ảo trước mặt thiên hạ là được.


Thằng bạn mình còn ca ngợi thêm "Lấy thằng này sướng lắm, nhà nó giàu có nên sẽ lo cho con dâu không sợ khổ, mà tính tình nó hiền lành, thật thà, có nhà Sài Gòn, dân trí thức... nếu phải lấy một thằng vũ phu, gia trưởng rồi hạnh phúc sau này tan vỡ thì thà lấy một thằng như nó còn hơn! Chứ con trai bây giờ tìm được đứa nào tốt về cả gia thế, sự nghiệp, tính cách như vậy đâu."


Câu chuyện phiếm kết thúc ở đó, rồi cả hai chuyển chủ đề. Nhưng khi về mình cứ suy nghĩ mãi.


Mình đang tự hỏi, có cô gái nào dám bán hạnh phúc của đời mình với giá 100 triệu hay không? Và cái hậu quả cay nghiệt bên trong lớp vỏ bọc hòa nhoáng hạnh phúc đó là gì???