Xin chào các bạn, mình có chuyen này cần share và cần các bạn tư vấn, mình và cô ấy quen dc 1 năm mấy ngày rồi, mình là sv năm 2, cô ấy thì học lớp 11, quen nhau thì cũng có lúc vui lúc buồn, còn mình thì cảm thấy buồn mà còn tổn thuong nữa, lúc mới quen thì 1 tháng thì cô ấy đòi ct 1 lần, mình lúc nào thì cũng quan tâm hỏi han cô ấy, muốn gì mình cũng đáp ứng, còn cô ấy thì vô tâm vô tư lắm, có ngày cn tụi mình ko gap nhau, mình ko nt thì cô ấy cug ko nt hỏi này nọ, đôi lúc thì nhờ minh chở di học, lâu lau thì mình ko thấy sao nhưng h được nước, ngày nào cũng kiu mình qua chở, mình phải viện lý do này nọ để từ chối, lúc mới quen cô ấy còn ib w người yêu cũ nói " a là nhất, e se ko làm a buồn dau, tình ta chia rẽ ko bik ngày nao gap lai gì đó bla bla bla " 2 đứa cãi nhau doi ct mình, rồi mình chấp nhận cho qua, rồi lại cãi nhau w mình đi ib w thằng khác trong truong nói chuyen tình tứ lắm hẹn nhau đi chơi, mình cung phát hiện kip lúc, lai đòi ct, sau đó cô ấy đòi quen lại, khoảng 2 tháng sau, lại tỏ ra bực bội mình, mình nghi nghi lại phát hiện inbox w thằnng khác nói " e còn fa ( trong khi còn quen mình) nc tình còn vui nữa, rồi đòi ct nói chán ko làm mình vui dc, mình đồng ý, tưởng sao 1 ngày sau, nt xin lỗi mình, nói còn thương minh, mình đong ý quay lại, rồi đến hom 30 tết tây, mình hỏi di coi pháo bông ko, cô ấy nói ko di dc, 9h30 mình chở về nhà, mình qua nhà bạn gần đó nói chuyen ( mình có hỏi muốn qua nhà bạn minh choi ko cug ko chiu) về mình thấy ib w thg đó nữa, bik minh ko thích cứ làm, như choc tức minh, cãi nhau trách mình vô tâm bỏ rơi de cô ấy o nhà 1 mình trong khi mình hỏi có muon di ko thì ko di, doi ct mình ok, rồi lai xin lỗi quen lại, mình thực sự rất thuong cô ấy, mà cô ấy ko bik trân trọng coi mình như món đồ choi z,hay bắt lỗi mình mỗi khi sai ý cô ta, còn mình thì ko bao h lúc nào cug cho qua . Rồi tới kỉ niệm 1 năm, mình hỏi thử nhớ ko cô ấy tl là 15 ( kỉ niệm là 25) đúng tức , rồi xin lỗi tùm lum, tới ngày đó mình dẫn di ăn còn cô ấy ko có món quà nào cho mình, trong khi đó thấy mấy dua bạn dc quan tâm, kỉ niệm này nọ mà tủi thân, quen như ko quen z, còn chuyen quà mình ko muốn nói tới quan nhau 1 năm mà mới có 1 món qua cho mình. H mình ko bjik sao cứ sáng dậy là thấy chán nản, muốn ct lắm, cô ấy thực sự vô tâm, cảm thấy tcam của cô ấy dành cho mình ko nhiều, chỉ bik nhận chứ ko bik cho, xin mọi người giúp đỡ