Trước tiên tôi xin gửi lời chào đến các bạn (cho phép tôi gọi như thế),vì tôi là mem mới,tôi đang có những chuyện không thể để trong lòng dc,nên mới vào đây giải bày để lắng nghe ý kiến của các bạn.


Mình và cô ấy bắt đầu quen nhau từ năm lớp 12,tình cảm tôi giành cho cô ấy rất chân thành,ko gian dối,vụng lợi gì cả,và cố ấy cũng hiểu dc,cũng thương yêu tôi cho đến bay giờ. Sau hơn 3 năm,tôi nghĩ quen nhau thời gian dài quá cũng ko phải là 1 lợi thế,vì như vậy sẽ cảm thấy chán nản,nhưng tôi thì ko. Tôi biết cô ấy cũng hay buồn vì tôi khi co những lúc tôi ko làm đúng theo ý cô ấy. Lúc trước sự quan tâm của tôi dành cho nàng cứ tưởng nhu vậy là tốt,nhưng bay giờ tôi mới hiểu đó là sự quản lý hơn là sự quan tâm. Tôi hay sắp đặt mọi chuyện. Có những khi cô ấy muốn nói cho tôi biết nhưng tôi đã ko lắng nghe nàng,lúc đó tôi chỉ nghĩ nàng giận hờn vu vơ vậy thôi. Nhưng bây giờ sau 3 tháng thực tập của bạn gái tôi trong ngân hàng,tôi mới thấy mình nên thay đổi...!!!!!!!


Tôi chẳng có gì đặc biệt cả ko đẹp trai,học ko tệ,nhưng tôi thật thà,yêu em thân thành,ba mẹ em cũng quí tôi vì điều đó. Khi bây giờ 3 tháng thực tập của em đã hết,em mới nói sự thật cho tôi nghe,tôi hơi bị sock và đau. nhưng tôi vẫn giữ dc bình tĩnh để ngồi nói chuyện với em...!!!!!!!


Em nói với tôi rằng :"trong 3 tháng vừa qua,trong chỗ em làm có 1 người lớn hơn em 3 tuổi,lúc đầu lạnh lùng với em,nhưng từ từ người đó quan tâm em,gần gũi với em,làm cho em cảm thấy thoải mái,làm cho em hay cười,em nhin thấy người đó sự chững chạc,biết lo cho gia đình mà những điều đó em ko thấy ở tôi. Em nói người đó cũng có nhiều lần tỏ tình với em,nhưng em từ chối khéo và nói chỉ xem người đó như là 1 người anh thôi". Tôi thực sự ko hiểu tại sao em phải giấu người đó rằng em chưa có bạn trai,có phải như vậy làm cho người đó nghĩ rằng có cơ hội để tấn công em ko? "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" và rổi em cũng có tình cảm với người đó. Em có nói với tôi rằng người đó cũng ko tốt lành gì,có thể lấy em ra làm trò chơi cho qua đường, vì nhiều khi em vô tình thấy người đó chat với nhiều người con gái khác. Có lúc người đó đưa dt cho em chơi,em vô tình thấy những tn hết sức âu yếm với người khác.


Người đó lâu lâu vẫn nt hỏi em học hành,thi cử ra sao. Em nói với tôi giống như tự an ủi bản thân của em vậy:" nếu là thích mình thực sự thì phải nt dồn dập,còn đằng này lâu lâu mới nt 1 lần,giống như đem mình ra làm trò chơi,khi buồn thì nt,khi vui thì ko nhớ đến mình. Sự việc tiếp theo đây mới thực sự làm tôi bàng hoàng và sững sốt...!!!!!!!


Cách đây vài ngày,tôi có chở em đi học về và em nói với tôi rằng:


- Mình chia tay nhé anh?


- Có chuyện gì vậy em?


-Vì em cảm thấy buồn!


-Tại sao em buồn,có chuyện gì nói anh nghe đi!


-Vì người kia sắp về quê( Nha Trang) luôn,làm ở đó luôn,em thấy buồn làm sao!


-Có vậy thôi thì tại sao em đòi chia tay với anh?


-Vì người đó nói với em là :" Khi về quê cảm thấy tiếc 1 điều,người đó nói có điều muốn nói với em,nhưng nghĩ chắc ko nói dc,nếu bây giờ ở lại đây thì chỉ có 1 động lực duy nhất là làm bạn trai của em.


Tôi thực sự cực shock khi nghe em nói vậy. Tôi muốn đi gặp người đó nói chuyện cho ra lẽ nhưng em ko cho. Tôi khuyên em nên suy nghĩ chín chắn hơn,đừng mộng tưởng,đó là tình cảm thoáng qua nhất thời khi em thấy cái "mới lạ" vì em mới bước vào đời. Em cũng ko nghe lời tôi khuyên. Tôi nhờ ba mẹ em khuyên em. Lúc đầu em rất giận tôi khi tôi nói chuyện này cho ba mẹ em biết ( tôi sợ em sẽ rơi vào tay kẻ xấu) nhưng sau khi nghe ba me khuyên xong,em dịu xuống hẳn. Và em hứa rằng ko làm cho ba me buồn...!!!!!!!


Sau đó vài ngày,tôi cho em lấy lại trạng thái cân bằng. Tôi gặp em để giúp em tìm ra hướng giải quyết. Em nói với tôi rằng :" Em sẽ đi gặp người đó để nói rõ mọi chuyện rằng đừng theo đuổi em nữa,hãy về quê của anh đi,ở đây ko có gì để anh luyến tiếc cả" Tôi hỏi em có thực sự muốn như vậy và có dứt khoát hay ko? Em gật đầu cách dứt khoát và kèm theo 1 câu :" Phải dừng lại đúng lúc thôi". Tôi hỏi em có buồn ko? Thì em nói là có nhưng một chút thôi,sau này sẽ hết. Em nói với tôi là cảm thấy tiếc là mất đi 1 người hỏi thăm quan tâm 1 cách người lớn,giống như mất đi 1 người hâm mộ Đến đây thì xảy ra 1 vấn đề nữa là em sẽ đi gặp người đó như thế nào ? ...!!!!!!!


Em nói khoảng tuần sau em sẽ đi gặp người đó,và người đó chở em đến quán nước để nói chuyện,tôi nói là tại sao em kođể tôi chở đến quán nước rồi kêu người đó tới. Em ko cho tôi làm vây,em nói là để cho người ta cảm thấy có dc niềm vui cuối cùng với em. ( Tôi thực sự ko hiểu? ) Em nói bây giờ em dứt khoát rồi nên nói tôi hãy yên tâm,với lại người ta ko dám làm gì em đâu. Tôi hỏi đi hỏi lại thì em nói là tôi ko tin em. Ko phải là tôi ko tin em,nhưng tôi chỉ ko tin người đó thôi. Tôi nói với em,nếu em muốn vậy thì cùng quá em hãy nt cho anh biết địa điểm em đi uống nước với người đó và em đồng ý,em nói là chiều chiều đi khoảng 8h là về,ko trễ hơn. Em gặp người đó để nói chuyện nhưng ba mẹ em ko biết.


1 tháng vừa qua thực sự là nỗi ác mộng đối với tôi. Tôi hiều và thông cảm cho em vì em là con gái, dễ bị lay động. Tôi cũng cám ơn em vì đã nói sự thật cho tôi biết ( có lẽ như vậy làm cho em ko bị dằn vặt). Em nói với tôi bay giờ em ko có tình cảm với người đó,nhưng thay vào đó là niềm thương cảm vì từ chối người ta,thấy tội tội. Tối hỏi em rằng nếu em đi gặp người đó nói chuyện rõ ràng rồi sau đó em còn buồn vì chuyện này ko? Em nói là cũng có,nhưng mà cũng sẽ hết,em còn nói lúc đó tôi phải ở bên em để quan tâm em nhiều hơn. Em nói sau sự việc này,nếu sau này có trường hợp như vậy thì em sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Bây giờ em đã cười nói vui vẻ với tôi.Tôi hứa sẽ sữa sai,ko gò bó em,ko cấm cản em làm điều em thích,ko quản lý em,để em dc thoải mái và em đồng ý. Em cũng công nhận là trong thời gian qua tôi có thay đổi vì em...!!!!!!!


*Đây là những dòng tâm sự của tôi muốn giải bày,tuy tôi viết ko dc hay,lủng củng nhưng là tất cả sự chân thành từ đáy lòng tôi. Mong các bạn tôn trọng và cùng chia sẽ với tôi. Chân thành càm ơn mọi người...!!!!!!!