Bạn gái tôi bị mộng du. Xin mọi người cho lời khuyên
Chào mọi người.
Tình hình là mình đã có người yêu. Chúng mình yêu nhau nghiêm túc, đã ngủ với nhau và cũng xác định lâu dài. Cô ấy thì không có điểm gì phải chê, nhưng có 1 điều mình rất sợ đó là cô ấy bị mộng du. Cô ấy cũng chỉ hiếm khi mới mộng du, nhưng mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình nghĩ đến chuyện có thể một hôm 2 vợ chồng cãi nhau, rồi đêm đến cô ấy mộng du cô ấy cầm dao xiên cho cả chồng và con mỗi người một nhát thì đúng là thảm họa. Bây giờ mình cũng không biết phải thế nào nữa. Mình cũng yêu cô ấy nhưng nghĩ đến cái đó mình lại thấy sợ sợ.