Xin chào Anh Chị. Em xin nhờ A/C tư vấn giúp em. Em năm nay 23t, bạn gái em thì 19t. Em quen nhau trên Zalo, cũng gặp nhau và quen cũng được khoảng 2 tháng, thời gian khá là ngắn. Bạn gái em thì tính tình hơi trẻ con nhưng có ngoại hình rất xinh, được nhiều người để ý. Quen em thì 2 đứa cũng đã nói nhiều về chuyện tình cảm, cô ấy nói là trước giờ chỉ quen cho vui và bây giờ chỉ muốn quen em thật lòng và lâu dài, Nhưng trong lòng em cảm thấy có cái gì đó cô ấy giấu e, mặc dù cũng vài lần em hỏi thì cô ấy chỉ tỏ vẻ bực bội rồi chỉ toàn nói những câu như là :" anh muốn sao, để e giải quyết", hoặc là " ct đi ". Cô ấy cũng có dẫn e gặp mẹ và chị em của cô ấy, và theo e đc biết thì e là người đầu tiên cô ấy quen mà dẫn đi gặp gia đình. Mỗi lần gặp, đi chơi với nhau rất là vui, nc rất là nhiều, nhưng cứ đến lúc về nhà vô zalo nc thì e thấy cô ấy thay đổi lắm, giống như là ko nc nhiều với e vậy.
Cứ mỗi lần e làm j sai thì giận, đến cô ấy làm gì sai là tỏ vẻ bất cần. Đi chơi thì em rủ nhưng ít khi nào chịu đi, gọi điện thoại thì ít khi nào nghe. Nhiều lúc em cũng không hiểu đây có phải gọi là quen nhau không nữa.
EM cũng nản lắm, muốn dừng lắm nhưng nghĩ lại cô ấy tuy trẻ con nhưng cũng là người tốt, gặp nhau rất vui.
CŨng có thể em xuống nước quá nên cô ấy lên mặt, không coi em ra gì.
A/C cho em 1 lời khuyên nhé. Em phải làm sao đây :(