chào các anh chị .. em là tuấn năm nay 24 tuổi , bạn gái của em 22 tuổi bọnem cũng quen nhau được 2 năm rồi , em quen bạn gái em cũng tình cờ rồi yêu nhau vì trò chuyện thấy hai em thấy cô ấy nói chuyện rất lễ phép , dễ thương và đặc biệt nấu ăn rất ngon .. thời gian đầu quen nhau hai đứa rất vui vẻ mặc dù em ở vũng tàu còn cô ấy ở sài gòn nhưng tình cảm hai đứa rất khăng khít , thỉnh thoảng cô ấy thường xuống thăm em và ngược lại, hai đứa rất vui vẻ .trước khi quen em cô ấy cũng đã yêu một người khác rồi sau này do người kia ngoại tình nên chia tay nhưng em biết cô ấy vẫn chưa quên được người đó . cách đây 8 tháng do công việc dưới kia không ổn định nên em quyết định lên sài gòn lập nghiêp và cũng là để hai đứa được gần nhau , kể từ khi lên em và cô ấy ở riêng nhưng vẫn nấu ăn chung với bạn của cô ấy nữa .. em con trai thì cũng ko giỏi việc nấu nướng lắm nên em thi thoảng em mới phụ giúp cho cô ấy . nhưng càng sống với nhau lâu em mới thấy cô ấy khác với em nghĩ trước đây , cô ấy hay kể lể là đã nấu cơm , cho em rồi còn bảo em chẳng giúp dc gì cho cô ấy ., dạo trước cô ấy ko nói tục đâu nhưng bh cô ấy hay dùng mấy từ đáng lẽ ko nên nói ra làm em tổn thương ,, em có khuyên nhủ cô ấy nhưng cô ấy cứng đầu lắm và tự mặc định mấy từ đó là bình thường như cô ấy vẫn hay nói với bạn .. có lần em gửi cô ấy cầm hộ một số tiền không may đi chợ bị móc túi lấy mất , em nghĩ yêu nhau lâu dài cũng ko tiếc . nhưng em vẫn muốn xem cô ấy có tí trách nhiệm về hành động của mình làm không ..nhưng cô ấy chưa từng có ý định trả lại em số tiền ấy . bao nhiêu tiền cô ấy vẫn đổ vào mua mấy đồ phục vụ cho cô ấy . những hai đứa giận nhau chiến tranh lạnh , em nhớ quá toàn phải làm hòa trước , cô ấy ko bao h chủ động làm hòa .. và cũng không bao giờ chịu nhận mình sai cả .. em buồn và hoang mang lắm khong biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không ... lúc mới yêu em đã xác định yêu ai là lấy không để sau này phải dằn vặt .vậy mà bh lại ra như thế này .. mong anh chị cho em lời khuyên với ạ