Lần đầu tiên mình viết bài trên web trẻ thơ, rất mong mng đọc và cho mình lời khuyên nhé.


mình là ctrai, 25 tuổi dương, có 1 công việc ổn định tại ngân hàng ở Hà Nôi. ng yêu mình bằng tuổi. chúng mình yêu nhau đc hơn 2 năm. tình yêu chúng mình rất sâu đậm, đã đi du lịch vs nhau nhiều và có rất nhiều kỉ niệm, gia đình 2 bên đều biết và ủng hộ, bọn mình cũng xác định ổn định cv thì sẽ cưới. Nhưg đời k như mơ mng ah. bgai mình làm phiên dịch cho công ty Hàn ở Bắc ninh, thường xuyên tiếp xúc các sếp ng Hàn, trong đó có 1 ng tỏ ra rất quan tâm đến bgai mình và bg mình cũng rất quý ng ấy. Nói qua về ng ấy là ng gần 40t, đã có 1 đời vợ và cgai 8t, mới sang VN làm đc 1 năm (thông tin này do bg mình nói). Trước đây bgai mình đã hẹn hò đi chơi xem phim vs ng này 2 lần, mình rất giận và đã mắng cô ấy nhưg cô ấy năn nỉ, xloi nên mình cho qua, k để bụng nữa.


Bgai mình là fan của nhóm nhạc Kpop Super Junior, đầu năm cô ấy sang Thái xem show của nhóm này, vì cô ấy k nói trc với mình nên mình rất giận và 1 phần cũng k thích cô ấy cuồng quá như vậy nên mình im lặng bảo cô ấy cứ đi đi rồi về nói chuyện sau. Thật k ngờ trong khoảng thời gian này ( 2 tuần), khi k có mình bên cạnh, cô ấy đã có tình cảm với ng kia. cô ấy nói ở bên ng ấy cô ấy có cảm giác được tôn trọng và chiều chuộng và mình đã quay về muộn hơn cô ấy nghĩ. 2 ng đã đi du lịch cùng nhau nhưg cô ấy nói k có chuyện gì xảy ra cả và mình cũng tin cô ấy ( cái này mình chắc chắn 99% vì mình biết cô ấy k bgio nói dối mình). Cô ấy trách mình ngày xưa yêu cô ấy vô tâm nhiều. Mình cũng tự nhận thấy mình hơi gia trưởng và đôi khi có vô tâm vs cô ấy nhưg mình lúc nào cũng chỉ yêu 1 mình cô ấy, muốn cả 2 ổn định cv rồi sẽ lấy cô ấy. Khi biết cô ấy đã thích ng khác thì lúc đầu mình nghĩ sẽ vứt bỏ hết, k chấp nhận ng cgai 2 lòng nhưg vì yêu cô ấy quá nên mình đã cố gắng thay đổi để níu kéo, giữ cô ấy lại bên mình. Nghỉ tết mình sang nhà cô ấy liên tục, mình muốn bù đắp những lúc mình vô tâm vs cô ấy trc kia nhưng cô ấy lúc nào cũng trong tâm trạng buồn buồn khi gặp mình.


Khoảng thời gian tiếp theo thực sự rất mệt mỏi với mình khi cô ấy k dứt khoát đc chuyện tình cảm, cô ấy nói k biết làm thế nào để cả 2 k buồn, cô ấy thương cả 2 vì đều yêu cô ấy nhiều. Mình đã quyết định im lặng để cho cô ấy thời gian xác đinh tình cảm nhưg khi mình im lặng k nhắn tin thì cô ấy lại chủ động nt hỏi thăm mình, rồi lại rủ mình đi xem phim. mình đã rất vui và hi vọng, nghĩ cô ấy đã dứt khoát đc với ng kia, rồi cô ấy còn đến phòng mình nấu cơm ăn uống, mình đã ôm cô ấy vào lòng và nói:" từ giờ e hãy đứng yên đây nhé, đừng đi đâu nữa" cô ấy nói "e k biết", mà tất cả những lần mình nói chuyện về chuyện tinh cam cô ấy đều nói là e k biết như vậy.hic. Nhưg cô ấy nói vẫn đi chơi với cả ng kia nữa, mình đã rất buồn và nói cô ấy đừng đi chơi với ng ấy nữa đc k, cô ấy xin lỗi mình và nói bây giờ thực lòng cô ấy rất thương ng đó, cũng nhớ ng đó nữa. Mình hỏi có phải e lựa chọn ng ấy phải k, cô ấy nói "uh, lúc này e chọn ở bên ng ấy, a hãy tìm ng con gái khác tốt hơn e đi". mình biết cô ấy cũng rất đau lòng khi nói vs mình như vậy nhưng mình phải tôn trọng qđ của cô ấy. 1 cảm giác buồn và đau vô cùng với mình, chỉ biết để lại 1 icon mặt cười rồi chúc cô ấy hạnh phúc...


Mình đang rất lo ng đàn ông Hàn kia chỉ yêu chơi bời, kiếm bồ bịch khi sang VN làm, k xác định sẽ cưới cô ấy, gia đình cô ấy chưa biết chuyện, vẫn nghĩ bọn mình vẫn yêu nhau.


Bây giờ cô ấy đang đi chơi vs ng đó rồi, mình ngồi đây viết tâm sự này mong sẽ có ai đồng cảm với mình lúc này và cho mình biết cô ấy là người như thế nào và bây giờ cô ấy đang nghĩ gì k, có phải cô ấy muốn dứt khoát vs mình để yêu ng kia k và mình có nên hi vọng nữa k... Giờ mình k liên lạc gì vs cô ấy nữa rồi nhưg thực lòng mình vẫn đợi cô ấy quay lại...


Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình nhé