Bạn gái thách cưới như thế này có quá đáng lắm không? Xin ý kiến khách quan
Thưa các anh chị tren dd, nick này tôi dc 1 cô em cho mượn để hỏi 1 việc rất tế nhị, tôi xin đi thẳng vào vấn đề ngay.
Tôi ở Đà Nẵng, quen và yêu một người con gái ở mãi Đồng Tháp. Tuy mới yêu nhau ( chủ yếu liên lạc qua YM, ĐT thôi) nhưng cả 2 đã tính đến đám cưới, cô ấy hứa sẽ theo tôi ra ở ngoài này luôn.
Nhưng tôi băn khoăn là cô ấy nói: nếu anh lo đc cho em 2 cây vàng giống như nhà chồng chị gái em lo cho chị ấy, thì em sẽ đồng ý cưới.
Tôi nói, tiền lo co em thì anh k tiếc, nhưng anh thấy hơi hơi kỳ, có j để a hỏi ý kiến nhà anh đã, cô ấy bảo em sẽ chờ nhà anh cho ý kiến.
Tôi có hỏi tục lệ ở đó là vậy à, bởi chỗ anh thì tiền cưới cũng như nhẫn, vòng vàng cho cô dâu là do nhà trai tự nguyện thôi, chứ nhà gái ko có đưa ra giá nào cả. Cô ấy bảo, e cũng ko có tham của, tiền ấy thì rồi sẽ là của chung thôi, nhưng nhà em là như dzay đó, nếu anh ko chịu thì thôi, em khỏi đợi chờ anh.
Bậy giờ tôi rất băn khoăn ko biết như thế có sao ko? Cô ấy có lý hay ko có lý?