Bạn gái suốt ngày tự so sánh mình với người yêu cũ của em
Em nói rõ là mình không có ý định chia tay nhé, các cao thủ chỉ em cách để bạn gái em dừng cái việc so sánh đấy lại thôi.[-(
Em với bạn gái quen nhau 2 năm, yêu nhau được 5 tháng rồi. Khoảng 2 tháng gần đây bạn gái em thường xuyên lấy những việc em làm cho người yêu cũ ra để so sánh.
Kiểu như: "Sao anh dậy sớm đón em H (H là người yêu cũ của em) đi học được, nhưng em bảo đưa em đi làm thì anh lại kêu là xe anh không chở được" (đi làm em đi xe máy độ, không có yên sau)
Có lần cô ý gọi em đi đón ở Lê Trọng Tấn, Hà Đông, cách nhà em khoảng 17km, em chỉ hỏi lại là: "uầy xa thế, phải gần 20km ý, sao em lại xuống đấy, em có quen ai ở đấy đâu" Thế mà cô ý đã làm ầm lên "Trước anh đi đón H 14, 15km sao anh không kêu xa, không cần, em tự đi về". Rồi đùng đùng gọi taxi về, em nói thế nào cũng không chịu chờ em xuống.
Lần khác, cô ý muốn em đón cô ý đi tiêm, nhưng lại không nói thẳng, mà cứ chỉ nói ý theo kiểu "Mai em phải dậy sớm đi tiêm nè, ngại đi quá đi". Em biết cô ý muốn em đưa đi, nhưng thật sự là sáng chủ nhật 6h dậy thì em hơi ngại, cả tuần đi làm được nghỉ mỗi 1 ngày để ngủ. Nên em cũng lờ chuyện đấy đi, chỉ bảo: "Em đi cẩn thận". Tất nhiên là cô ý lại khóc lóc giận dỗi "Anh không yêu em"
Hầu hết là cãi nhau liên quan đến chuyện đưa đón nhưng cũng có những lần khác, ví dụ như "H ốm thì anh chạy sang ngay, em ốm mà không bảo thì anh cũng chỉ nhắn tin hỏi han vớ vẩn thôi"
Cãi nhau suốt 1 tháng toàn những chuyện như thế em cũng chán, nên zalo làm quen linh tinh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở màn chào hỏi.
Bạn gái em phát hiện được lại càng làm loạn lên, lôi cả chuyện cũ chuyện mới ra nói, em đã giải thích là không có gì, chỉ là em chán nên tìm người nói chuyện cho vui thôi (trong đầu em chưa bao giờ nghĩ chuyện bỏ bạn gái hết). Em cũng biết mình là người có lỗi, nên đã xin lỗi làm đủ thứ để chiều chuộng cô ý và hứa sẽ không bao giờ có chuyện này nữa.
Đến giờ là 1 tháng sau chuyện đấy, bạn gái em vẫn buồn phiền và nói sẽ suy nghĩ lại chuyện của bọn em. Bọn em vẫn yêu nhau nhưng cứ đụng chuyện nhỏ là cô ý lại lôi chuyện cũ ra để so sánh. Cô ý còn cứ lặp lại mãi câu hỏi: "Ngày xưa anh yêu H, anh có đối xử với H tệ như với em không, anh không yêu em phải không?"
Em rất yêu cô ấy và em muốn cô ấy sẽ là vợ em, là mẹ của các con em. Nhưng em không thể hiểu được sao cô ấy suốt ngày nghĩ về người yêu cũ của em rồi so sánh như thế.
Nói thêm 1 chút để các bác hiểu về bạn gái em, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu, được bố mẹ, anh trai chiều chuộng, nói chung là sướng quen nên cũng hay có thói hành người khác.
Các bác giúp em điều trị cô bạn gái "công chúa" này với :-