Bạn gái quen người khác đòi chia tay,e cần 1 lời khuyên
Em vào diễn đàn này toàn thấy các chị than bị bồ đá,bồ lăng nhăng... đủ thể loại,làm e đọc xong cũng thấy con trai lúc nào cũng là người có lỗi. Nhưng sao e thấy hoàn cảnh của e ngược quá, e với cô ấy qen nhau cũng đc 5 năm trong 5 năm đó trai qua biết bao thăng trầm,2 đứa cũng nhiều lần gây tổn thuơng cho nhau,cũng nói ct vài lần nhưng đều bỏ qua rồi quay lại,kiểu như giận dỗi tí là nói ct ak mà.
Nhưng cách đây 2 tháng e vào SG đi làm thì mọi chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đây,ban đầu cô ấy nói ko muốn e đi nhưng e vì tuơng lai 2 đứa nên vẫn quyết định đi,cô ấy nói là khi nào a kiếm đủ tiền cưới thì về vs e,rồi còn nói là mỗi tháng sẽ vào thăm e 1 lần,nghe rất thuơng.Trc h 2 đứa lúc nào cũng bên nhau mọi nơi,mọi lúc chưa bao h ko gặp nhau hay ko nc quá 2 ngày cho dù có giận tới mấy đi chăng nữa,e sợ cô ấy ở nhà buồn nên mua cho cô ấy 1 cái sờ mát phôn để chơi game,nghe nhạc... và đây cũng chính là lúc e mắc phải sai lầm.
2 tuần đầu mọi chuyện vẫn diễn ra bt,2 đứa vẫn nt,nc vs nhau dzui dze bằng "zalo"(đây chính là lý do khiến mọi chuyện xảy ra) và cô ấy cũng vào SG thăm e và mẹ(mẹ cô ấy làm trong này,tụi e vẫn đi chơi vs nhau dzui dze bt.Sau khi cô ấy về khoảng 1 tuần thì ít nc và nt vs e lại,e ko gọi thì cô ấy cũng im luôn và cho tới 1 ngày cô ta đi chơi vs thằng nào qen trên zalo tới khuya e gọi điện ko bắt máy,nt ko trả lời vì ở xa nên e rất lo,mặc cho e có nt hay gọi ntn đi nữa thì cũng ko tl cho tới sáng hôm sau.
liên tục như dỵ cả tuần e ko chịu nổi nên đành về lại, ngày đầu tiên gặp lại nhau thì cô ấy nói ko bao h muốn nhìn lại cái bản mặt của e nữa và rồi thì kêu e buông tha cho cô ấy,cô ấy quen người khác rồi,cuộc đời cô ấy có ra sao thì cũng ko cần e qan tâm...bla bla các kiểu,ban đầu e đau đớn,vật vã mấy ngày liền,rồi thì níu kéo,năn nỉ đủ thể loại nhưng ko được nên e chọn cách im lặng và chấp nhận đc 2 ngày thì cô ấy bắt đầu gọi điện,nt liên tục.E thấy vậy thì cũng mừng,nghĩ là cô ấy biết mối quan hệ kia chỉ là nhất thời còn e thì mới là tc lâu dài bấy lâu nay nên e liền chạy tới gặp,2 đứa đi chùa,đi chơi rồi e hỏi cô ấy có thể từ bỏ mọi thứ để quay về vs e ko thì cô ta lại trả lời là để e suy nghĩ,hôm sau e hỏi thì cô ấy lại nói là ko thể quay lại vs nhau dc vì đã hết iu e.
Thêm 1 lần nữa e đau đớn,rồi lại níu kéo nhưng cô ấy nói ko thể.E vẫn thường nt kêu cô ấy quay lại,rằng thằng qen trên zalo kia chi la ao,chi la thứ tc nhất thời mà thôi,nhưng cô ấy vẫn kiên quyết nói là cho dù e có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng sẽ ko bao h quay lại vs e,đã hết thuong e từ lâu r .Nhưng ko ngày nào là tụi e ko nc hay gặp nhau và cô ấy vẫn thường rủ e đi chơi,có gì khó khăn lại gọi cho e,chuyện gì cũng nói cho e,đi chơi xa cũng gọi cho e chở đi rồi thiếu tiền thì lại xin e,nhà cô ấy ko khá giả gì,hồi trước tiền lãi nợ nhà cô ấy e cũng trả phụ nói chung tụi e luôn bên cạnh và giúp đỡ lẫn nhau mà ko than vãn 1 tiếng nhưng đó là khi còn iu nhau,đằng nay cô ấy đã công khai qen thằng khác đi vs e cũng lấy chính cái đt e mua tặng để nt cho nó,e thấy cảnh đó mà đau khủng khiếp nhưng lại ko thể làm j. E lại cố gắng để vượt qa nỗi đau,tìm tới bạn bè cho khuây khỏa,cho tới bây h khi tc của e cũng đang dần thay đổi,ko còn vật vã như những ngày đầu,ko còn đau đớn,ko còn níu kéo nhưng khi nhớ lại tc 5 năm của 2 đứa,những kỉ niệm mà 2 đứa có thì e lại quặn thắt khi biết rằng sẽ ko còn ai luôn bênh cạnh mình,ko có e ở bên thì ai sẽ lo và chăm sóc cho cô ấy và nỗi nhớ lại tràn về.
Vậy nên e xin các chị cho 1 lời khuyên là có nên tiếp tục níu kéo để hi vọng cô ấy quay trở lại không? hay là dứt khoát cho cô ấy ra đi vs người khác or là chờ đợi 1 hi vọng mong manh cô ấy sẽ hối hận và suy nghĩ lại.E xin cảm ơn các chị,các mẹ đã bỏ ít thời gian để đọc những dòng tâm sự này.
Mọi chi tiết xin liên hệ 01216665661,e ở Nha Trang.