Trước tết độ 3 tháng, trong một lần đi Metro, em gặp bạn ý, cũng chỉ nói chuyện qua loa rồi xin số điện thoại.
Sau đó mấy hôm em mời bạn ý đi chơi. Sau đó vài tuần thì bạn ý nói rằng "nói chuyện với em không biết chán". Và quả thực bọn em buôn dưa lê điện thoại cả vài giờ đồng hồ hàng đêm.
Em cũng thấy khó xa được cô ấy nữa. Chúng em đến với nhau như thế.
Sau một thời gian thân mật, bạn ý nhận là đã từng có người yêu, từng xxx với anh kia. Tuy nhiên anh kia hay làm cho bạn ý khóc. Nghe đến đây em cũng suy nghĩ lung lắm, nhưng nghĩ vì mình là người đến sau và chuyện đó chỉ là tai nạn và bạn ý đáng thương hơn đáng giận nên cũng cố không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Bạn ý cũng nói rằng làm bạn với em thì bạn ấy rất hp, và luôn được vui cười. Em cũng thương bạn ấy nhiều, nên cố bù đắp bằng cách đi du lịch, mua sắm, tặng quà (giá trị cũng không quá lớn). Bạn ấy nhiều lần nói rằng "em thấy các bạn cưới chồng cũng thấy sốt ruột". Em thì chưa muốn cưới, vì mới quen đến lúc đó độ 2 tháng thôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi qua. Đùng một cái, ngày mùng 3 tết, bạn ý nói rằng phải suy nghĩ lại chuyện tình cảm của bọn em. Rằng hôm qua (mùng 2 tết) bạn ý đến nhà người yêu cũ chơi theo lời mời của mẹ anh kia. Sau khi ở đó về thì tình thương của cô ấy dành cho anh kia trỗi dậy vì thời gian quen em, anh kia khổ sở quá.
Bạn ấy nói cho bạn ấy suy nghĩ trong 1 tháng, cũng là thời gian bạn ấy thi học kỳ. Em cũng không quấy rầy bạn ý. Trong tháng đó em có gọi, nhắn tin vài lần, nhưng thấy bạn ấy nói chuyện rất miễn cưỡng và thường chủ động dừng sau vài câu.
Em hiểu như thế là hết. Nhưng đến giờ em vẫn không quên nổi bạn ấy. Buồn quá các chị ạ.