Chào cả nhà. e là boy, truyện tình của e rất phức tạp. E xin kể sơ qua như sau và mong mọi người cho ý kiến. E và gấu yêu nhau 3 năm,2 gia đình đã qua lại. Truyện xảy ra bắt đầu từ cách đây 3 tháng e nó có vẻ có những biếu hiện thay đổi và chán e, e dc trứng kiến 1 số hành động cho thấy là gấu đang cố tìm hiểu người khác (việc tìm hiểu khác này diễn ra trước khi 2 gia đình qua lại). rồi phải công nhận là time qua e nó làm nhiều điều quá đáng khiến e ko ngờ được nhưng e vẫn tin là gấu mình ko phản bội. Nhưng e cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy theo cái kiểu nay như này mai như nọ của gấu, lúc thì yêu điên cuồng, lúc thì nói cần time tìm lại chính mình,cảm thấy thoải mái hơn khi ko là người yêu của e,ko cảm thấy có trách nhiệm vs e nữa. Vì thế cả 2 quyết định ctay. E xóa face, xóa số của gấu. Dc 2 hôm sau gấu lại kêu nhớ,xin dc nc cùng a để giải thích này nọ là time qua sai,rồi muốn tìm hiểu lại từ đầu,là chính mình,trứng tỏ cho e thấy gấu là con người như thế nào. rồi đến sáng nay lại nói là muốn xem xem e có phải là chỗ dựa vững chắc cho gấu ko,trong time đó e có thể tìm hiểu ai khác cũng dc,còn gấu thì ko,gấu sẽ đợi để xem e trưởng thành như nào,rồi gấu sẽ tìm lại mình ngày xưa. Thực sự là e ko phải thằng con trai hay ngĩ ngợi này nọ, ko quá quan trọng truyện vợ con sau này. Nhưng mà e yêu gấu e lắm. Nhỡ đâu đùng 1 cái có 1 thằng tốt hơn e đến tán nó rồi e mất gấu, hoặc có 1 cô tốt hơn đến làm e động lòng. Gấu e còn phải học 3 năm luật ở Hn nữa, vừa làm vừa học,mà cái môi trường làm việc của gấu thì toàn dân chơi. e chả yên tâm dc. các chị các a cho e một lời khuyên đúng đắn dc ko ạ. À còn 1 điều nữa,cách đây 2 tháng gấu cũng có cái điệp khúc y sì ''a ở nhà cứ tìm hiểu ai đi,nếu có duyên mình sẽ lấy nhau,còn bây h e đang rất vui khi kiếm ra tiền và gửi dc tiền về cho mẹ,e sẽ tìm lại chính mình của ngày xưa'', tìm gì chứ, vẫn vậy, vẫn thờ ơ vs việc yêu đương. nhưng dc cái Gấu e ko phải loại người này nọ mà rất sắc sảo và biết kiếm tiền. Các bác cho e lời khuyên. E xin thanks trước.