Em là con trai. Thú thật em ít khi vào wtt. Nay em thật sự cần ý kiến của các chị để giúp em làm lành với bạn gái ạ. Em năm nay 24t, bạn gái em 23t.
Em và bạn gái quen nhau cũng được hơn 2 tháng. Trước lúc quen với em thì bạn gái em của quen một người là anh họ của đứa bạn gái thân. Lúc quen em được 1 tháng thì bạn gái em có tâm sự là vẫn còn vướng mắc với người cũ. Sau lúc này thì bạn gái em cũng đã dứt khoát với người cũ rồi. Mấy đứa bạn thân của bạn gái em thì khuyên bảo là hãy suy nghĩ cho kĩ về vấn đề này và cũng hay khuyên nên quay lại. Người cũ của bạn gái em chơi thân chung nhóm với mấy đứa bạn thân của gái luôn.
Trong thời gian qua, bạn gái em có nói em thông cảm và đừng công khai chuyện tụi em quen nhau. Vì bạn gái em sợ làm tổn thương mấy người bạn của mình. Vì theo bạn gái em thì mới chia tay không được bao lâu, mà đã công khai chuyện với người mới thì đám bạn của bạn gái em sẽ cho là tại em mà chuyện của người kia bị tan vỡ, và có thể đám bạn đó sẽ ghét luôn tụi em.
Hôm qua, em và bạn gái có đi chơi và chụp chung một số hình. Em thấy vui vui vì 2 đứa ngày càng khắng khít, trong lúc đó chẳng hiểu sao em lại up lên fb. Thế là đám bạn của bạn gái em thấy được. Hiện tại thì tình hình tệ lắm, đám bạn đó có lẽ nói nặng với bạn gái em. Nghĩ bạn gái em là đứa chẳng ra gì.. Bạn gái em lúc này dường như đã mất hết bạn bè thân của mình vì chuyện này..
Nguyên nhân đều do em mà ra cả.. Bạn gái em nói với em rằng tụi em nên chia tay. Vì bạn gái em trước khi quen em đã mong em thông cảm mà bây giờ em lại làm như thế. Giờ bạn gái em không còn niềm tin vào em gì cả.. Nguyên một ngày trời tụi em nói chuyện qua skype thì bạn gái em cũng nói bây giờ tụi em nên chỉ là bạn.. còn bắt đầu lại được hay không thì do duyên trời mà thôi..
Em cảm thấy chỉ vì mình mà giờ bạn gái em đang gặp nhiều khó khăn và bế tắc như vậy. Tối giờ bạn gái em phải tắt điện thoại để tránh mấy đứa bạn đó.. với bạn gái em thì mấy đứa bạn đó thì chơi thân từ thời cấp 3 tới giờ, cùng quê nữa, nên hầu như đó là tất cả bạn bè mà bạn em có...
Giờ em phải làm sao đây để giúp bạn gái em thấy thoải mái hơn và vượt qua thời gian khó khăn này cũng như hàn gắn tình cảm của 2 đứa..
Mong các chị cho em ý kiến được không, hiện giờ em buồn và hối hận lắm rồi..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đồng cảm quá, khổ ...
Thế này bạn ạ, bạn...