Chào các anh chị trên diễn đàn. Em là đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn nhưng nay là lần đâu tiên đăng bài. Mong nhận được tư vấn từ mọi người.


Em năm nay 22t và người yêu 20t. Em đã tốt nghiệp và đang đi làm, còn bạn gái thì vẫn còn đi học. Hai đứa yêu nhau cũng được hơn 1 năm. Cô ấy là người rất hay giận dỗi vô cớ và lần nào em cũng là người làm lành trước. Cách đây vài hôm em và cô ấy có giận nhau. Lý do là khi ở bên nhau em hay thấy nhiều người con trai khac liên lạc với cô ấy. Trong khi đi làm thêm cô ấy quen và liên lạc với rất nhiều người con trai khac. Em hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là "quen đễ xã giao". Mọi tin nhắn hay cuộc gọi từ người con trai khác cô ấy đều xóa và giấu em hêt chỉ để lại những tin nhắn với em và một số bạn thân. Hôm đó đang đi với nhau thi có người gọi cho cô ấy và nc. E biết đó là người cô ấy quen trong chỗ làm và hẹn cô ấy đi ăn. Nc xong e lấy cớ cầm dt xem ai gọi thì cô ấy nhất quyết giựt lại bằng được. Lúc về em thấy buồn va không nói gì hết. Em cũng im lặng suốt 2 ngày luôn mà chẳng thấy cô ấy liên lạc với em. Đến ngày thứ 3 vì tức giận nên em hỏi cô ấy vài câu ntn : Giờ muốn sao? Muốn gì cứ ns ra. Đừng như vậy khó chịu lắm.


Rồi cô ấy tl là: "yêu nhau mà không hiểu nhau thì yêu làm gì, từ giờ tự chăm sóc bản thân đi"


Sau đó em hỏi tiếp : Muốn gì ns ra luôn đi.


Cô ấy : Em nói gì anh cũng nghe phải không?


Em : uhm. A tôn trọng quyết định của em


Sau đó cô ấy nói là mệt mỏi trong chuyện tình cảm của hai đưa. Thà đau một lần còn hơn. Rồi cô ấy nói chia tay và đăng một status với nội dung :


"Em cần một người sợ mất em chứ không cần một người yêu em nhưng vẫn để em ra đi"


Cuộc nói chuyện của 2 đứa là qua facebook. Sau đó em có gọi điện cho cô ấy ngay. Vừa hỏi 1 câu là : Em muốn xa anh thật hả, thì chỉ nhận được tiếng khóc của cô ấy. Khoảng 1p sau thì tắt máy.Em còn yêu cô ấy rất nhiều và bây giờ không biết phải làm sao.nếu níu kéo lại thì có cơ hội không. Nếu được thì tc có còn được như xưa . Có duoc lâu dài hay không? Mong anh chị trên diễn đàn tư vấn dùm em.