Bạn gái mình yêu cầu như sau:


=======


1. Anh phải đẹp trai ( trong khi mình xấu) ( được BG bỏ qua ) (Y/C của BG)


2. Anh phải giàu. (tạm bỏ qua vì gia đình mình ko đến nổi nghèo nhưng mình thì lại nghèo)
( Y/C của BG,Father,Mother BG)
3. Anh phải có địa vị danh vọng
( trong khi mình ko có học vấn) ( Y/C của BG,Father,Mother BG)
4. Anh phải có tiền ( trong khi mình ko có việc làm)
( Y/C của BG,Father,Mother BG)
5. Anh phải >= chồng của chị 2 ( Nếu muốn ông anh rể đại gia thì chắc phải phấn đấu vài kiếp hi vọng sẽ = )
( Y/C của BG,Father)


=======================


Muốn giàu có thì phải có việc làm và tích cóp. Muốn có việc làm thì phải có trình độ....v.v.v...


===== Mà việc làm thì phải thực hiện theo Y/C BG..........không được phép làm tài xế, bảo vệ, công nhân, lao động, công nhân viên chức,,, những việc làm mà sáng phải đi làm đến chiều tối về (ngày 8h ( Y/C của BG,Mother BG "Mother ko thích bị bó buộc thời gian) . === Rốt cuộc chỉ có 1 việc có thể làm đó là "kinh doanh". Kinh doanh thì lại gặp rắc rối "Mommy BG ko thích mở quán ăn,nhậu, cafe "chê dơ dáy v.v.v" . Rốt cuộc vẫn chỉ có 1 con đường là kinh doanh... Mà muốn vậy thì $$$$$$ đâu ra mà kinh doanh trong khi mình ko đc đi làm????. Có. BG nói: Kêu các a chị bên Mỹ gửi tiền về cho mà kinh doanh .... uh thì thôi lỡ thương rồi cũng ráng kêu gọi. Nhưng kêu gọi thì cũng phải có time vì ở đâu cũng phải kiếm xiền chứ xiền đâu có in được!


======


Chuyện kể sơ lược... Đó chỉ là những yêu cầu nhỏ nhoi thôi.. còn nhiều thứ khác chưa kể đến nữa....Kể đến là nhức cái đầu.Mình thì không thể trách được GF vì đó là ước muốn bình thường của bao cô gái mà!!!


====


Hiện tại thì không có thời gian để viết "tiểu thuyết 1 chuyện tình" chứ nếu có thời gian viết chắc chuyện tình mình thành 1 giai thoại mất thôi ^^


===


Theo bạn? Bạn có 1 bạn gái như vậy bạn sẽ làm sao để giải quyết vấn đề nhỏ trên??