Tụi mình quen nhau qua mạng và nam bắc mỗi người 1 nơi, nhà cô gần nhà mình ngày xưa ở quê.
Cô ấy rất hay tâm sự về hoàn cảnh gia đình, và cả chuyện cô ấy đã quan hệ với người yêu trước mặc dù năm nay mới 17 tuổi.
Gần đây cô nói ba bị bệnh mà nhà hêt tiền vay mượn không được nên nhờ mình giúp, và mình đã cho mượn 5 triệu nhưng mình xác định cho luôn mặc dù cô ấy nói sẽ trả, rùi được vài bữa cô gửi hình ảnh mấy bộ đồ trên facebook và nói thích nên mình cũng đặt mua tặng hết 2 triệu, giờ đột nhiên cô nói làm mất xe đạp điện của mẹ mà chưa giám nói cho mẹ biết và đang rất lo lắng, mình nói cái vụ này vượt qua khả năng của mình nên không giúp được, vậy là thấy cô im luôn, không muốn nhắn tin với mình nữa và mình cũng chẳng nhắn làm gì, mình thì không quan trọng tiền bạc, có thì giúp đỡ còn không có thì thôi, nhưng cô ấy đang làm mình ngi ngờ cái tình yêu này, các bạn cho xin ý kiến cảm ơn !