Sau hơn 1 tháng yêu nhau thắm thiết, cô ấy quyết định chủ động nói thật về tuổi của cô ấy. Từ lúc mới gặp nhau đến giờ cô ấy giới thiệu sn 90, bằng tuổi mình. Khi cô ấy nói thật cho mình biết là sn 87, mình thật sự shock. Mình shock không phải vì sự chênh lệch tuổi tác, bản chất mình không quan trọng chuyện tuổi tác, nhưng là vì lòng tin mình đã bị tổn thương.


Trong 1 tháng qua, mình đi với cô ấy cứ ngỡ là cả 2 cùng chia sẻ với nhau bằng những kinh nghiệm sống của 2 đứa bằng tuổi. Thì ra mình chỉ là 1 thằng ngu trong 1 tháng qua, trước giờ yêu tha thiết một người chị hơn mình 3t. Mình hỏi tại sao cô ấy không nói tuổi thật ngay từ đầu, cô ấy trả lời rằng lúc đầu chưa yêu nên không muốn nói tuổi thật, đến khi yêu sâu đậm rồi mới thấy dằn vặt muốn nói hết sự thật cho mình biết.


Mình cũng muốn tin những gì cô ấy đã giải thích, nhưng cô ấy đã nói dối mình cái điều mà mình đã phải biết ngay từ lâu. Tại sao người ta nói trước khi yêu phải tìm hiểu? Vì phải hiểu được thân phận người mình thích thì mình mới trao hết lòng tin để yêu. Càng nghĩ đến vấn đề này, mình càng thấy rối, rối là vì mình nghĩ không biết ngoài chuyện về tuổi tác ra, cô ấy còn dối mình chuyện khác hay không.


Mặc dù cô ấy đã rất hối hận và xin lỗi rất nhiều nhưng mình vẫn thấy khó vượt qua chuyện này vì nó quá phũ phàng, hình tượng cô ấy trong đầu mình như đã sụp đỗ. Trong 1 tháng, 2 đứa yêu nhau đến nỗi ngày nào cũng gặp, biết bao nhiêu kỷ niệm, giờ mình thấy mọi thứ không còn giá trị nữa.


Các bạn nghĩ mình có nên tha thứ không? Mình có nên tiếp tục tin cô ấy nữa không? Rất mong được nghe các ý kiến quý báu của mọi người.


Xin cám ơn.