Trước khi đến với mình thì cô ấy đã có bạn trai, nhưng 2 người ko đến với nhau được nên cô ấy đã chia tay và đến với mình. Sau đó, mình dẫn cô ấy đi ăn thì cô ấy bảo đi đến nơi nào ko co người Việt ( Mình đang sống ở Úc), lúc đó mình cũng thắc mắc nhưng ko hỏi cô ấy làm gì.
Sau này cô ấy đi làm thì ko cho mình đón cô ấy về ( Cô ấy nói mắc công bạn bè chọc cô ấy).
Lần gần đây nhất mình gọi dt cho cô ấy thì cô ấy trả lời : "Con đi làm rồi Cô", xong rồi cúp máy luôn. Mình cảm thấy hình như cô ấy đang che dấu mối quan hệ này va không muốn công khai với mọi người.