Hic, bức xúc quá rồi, hôm nay phải lên nhờ mọi người gỡ rối giúp thôi. chả là em năm nay 25 t, sự nghiệp chông chênh chẳng vào đâu, ra trường rồi mà vẫn cũng lênh đênh, lận đận lắm. Chẳng biết có phải vì thế ko mà được ông trời bù đắp cho cô người yêu ( nhỏ hơn e 3 t, đang học đại học) khá xinh xắn và đẹp nết. Chỉ mỗi tội quá lỳ và hay dằn vặt chuyện quá khứ của e thôi. Tội số 1 thì ko nói làm gì, đôi khi xem đó là ưu điểm :Sick:. Còn tội thứ 2 thì, hic, khổ quá thôi.


Chả là trước khi quen cô bạn này, e có quen 1 cô bạn học cùng lớp thời phổ thông, quen mấy năm, mà người ở nam, người ở trung nên cũng có gặp nhau được mấy lần đâu, cũng chỉ nắm tay thôi, sau her có vào sài gòn 1 thời gian nhưng cũng chẳng đến đâu, rồi đến khi e làm ăn sa sút thì vì nhiều lý do her bỏ e theo người khác có đk hơn e. Sau đó e quen cô bạn gái hiện tại này - nhỏ hơn e 3 tuổi, luôn thông cảm, giúp đỡ e lúc khó khăn, là một cô gái rất tuyệt vời. Bọn e quen nhau đã được 1 năm 1 tháng, 15 ngày. Từ khi quen đến bây giờ, e sống tu tỉnh, ko cafe, mát xa, ko đàn đúm với bạn. Cô bạn gái cũ năm bảy lần liên hệ qua đt, tin nhắn, chat e nhất mực ko trả lời. Thẳng thắn nói her đừng quấy rầy cuộc sống của e. Hơn 1 năm trời e ko để mắt bất kì người con gái nào khác ngoài her, điều này her cũng công nhận.


Vậy mà, hầu như tuần nào her cũng nhắc lại chuyện cũ của e, hỏi e đi những đâu, làm gì, tại sao thương her, thương từ lúc nào, ngày tháng năm nào, trời ơi, thương lúc nào thì e cũgn nói là tầm tháng 7, tháng 8 năm ngoái, her bảo phải nói 1 ngày rõ rệt nào đó, tình cảm mà làm như tiền nong, nhớ ngày nào đưa. Her thì nhớ rất là dai, em hớ hênh câu nào cả năm sau nhắc lại ko sai 1 giờ, 1 ngày, 1 từ nào hết. Em thì mau quên, ai để tâm mấy chuyện đó làm gì đâu. Thành ra cứ bị đay nghiến suốt. Hỏi lần 1 trả lời, lần 2 trả lời, chứ tuần nào cũng hỏi, hỏi đi hỏi lại những câu cũ rích, đầy nhạy cảm thì ai mà chịu cho nổi. Năn nỉ có, ( van xin cũng có , hic) nạt nộ cũng có. Vậy mà chẳng khá hơn. E biết her thương e thật lòng, nhưng cứ kiểu này hoài thì mệt mỏi quá, mọi người có cách nào giúp e ko? Híc, nói giùm e vài lời, her cũng hay vào đây xem, nhờ mọi người góp ý giùm đúng sai thế nào, mỗi người nên làm gì.?


Em học văn tệ nên cứ viết trôi theo cảm xúc, lủng cùng, mọi người cố gắng đọc nhé. Cảm ơn mọi người đã chia sẽ cùng em!