Tôi và bạn gái tôi yêu nhau được gần một năm. Chúng tôi đã có quan hệ rất thân thiết và cả hai gia đình đều biết. Chúng tôi vẫn thường xuyên quan hệ với nhau như vợ chồng nhưng gần đây cô ấy tỏ ra khó chịu và nghi ngờ tôi có người khác nhưng thực ra tôi chẳng có ai.
Tôi có giải thích như thế nào cô ấy cũng không tin. Gần đây chúng tôi đã mấy lần cãi nhau về chuyện đó và cô ấy là người chủ động nói lời chia tay. Rồi cô ấy lại nhắn tin cho tôi nói những lời đầy hăm doạ như sẽ cho cơ quan của tôi biết, sẽ thuê côn đồ rằn mặt tôi và gia đình tôi.
Những lần như thế tôi lại phải chủ động làm lành và cô ấy lại đồng ý quay về với tôi nhưng sau đó sự việc lại xảy ra như vậy. Tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi và không biết phải làm sao nữa? Muốn chia tay cũng không được mà chia tay thì cô ấy lại có những hành động như vậy?