Mình nói ra để nhận sự chia sẻ, và để thấy được những điều chưa tốt của mình để khắc phục. vì mình đang suy nghi tiến đến hôn nhân nên cũng suy nghĩ nhiều
Bạn gái mình hay than từ những chuyện nhỏ ko đáng. Trước đây thì ít nhưng sau này thì càng nhiều. Mình hiểu con gái muốn đươjc quan tâm nhiều, mình cũng chiều chuộng bạn gái mình nhiều lắm.
nhưng tụi mình làm công viêc khác nhau.nhà cũng ko gần nhau nên nhiều lúc muốn làm điều gì đó cũng ko được. sáng đi làm thì than mệt, rồi công việc mệt chán, trưa thì than cơm ko ngon, chiều thì than về trễ, tối về than mẹ ko nấu cơm hoặc ko ngon, rồi lại than đói.rồi đi ra ngoài ăn. tắm trễ thì than lạnh ko tắm để sáng tắm, rồi lại nằm than ko tắm người ngứa,. Bình thường thì ko sao nhưng lúc mình đang áp lưc công việc thì thấy mệt lắm.
Công việc thì ai cũng có lúc khó khăn nhưng ngày nào mình cũng nghe than. Bạn mình 24t nhưng ngoài đi làm ra về nhà ko phải làm gì hết. lại thích đi ăn ngoài ít ăn cơm ở nhà. Lương tháng thì ngoài tiền đưa gđình thì mua sắm hết đến giữa tháng là bắt đầu than đói hết tiền ăn là mình phải đưa thêm tiền ăn đến hết tháng, mặc dù mình làm cũng ko nhiều tiền lắm. Ngoài ra tiền ăn uống đi chơi gần xa là mình lo hết
Nếu như vậy mà hiểu cho mình thì cũng đỡ. Tính lại hay so sánh. dễ bị tác động.thấy bạn bè đồng nghiệp hơn mình là có thể trách móc than vãn số khổ ko được như ngươfi ta. Khi 2 thằng đồng nghiệp của bạn mình nói " e vay sao quen mình thằng chẳng có gì" thì quay sang trách mình có bạn trai mà bị nói vậy chán...mặc dù 2 thằng kia chẳng biết mình là ai mà chỉ nhìn thấy mình thôi, trong khi nhẫn, đồng hồ, iphone bạn mình xài là đều do mình tặng đó.
Vì vậy mà 2 đứa mình hay gây nhau. chia tay thì khó. Mình có chia sẻ rồi mà thấy cũng ko khá hơn. Giổ nghĩ đến đám cưới nên suy nghĩ nhiều. Về nhà thì ko muốn làm gì, nấu cơm thì ko nấu, mà ng khác nấu thì chê rồi lại ra ngoài ăn.hay than, sợ cưc khổ....còn nhiều vấn đề nữa
Ko phải mình kể ra để nói xấu bạn gái. tất nhiên ngoài những mặt trên thì bạn mình cũng tốt với mình. và để tìm sự chia sẻ giúp mình biết cách cư xử sao cho hơp lý vì nếu cưới mà như vậy mình nghĩ ba mẹ mình sẽ ko vui