Em với người yêu đã quen nhau 3 tháng. Và vào đúng vào cái ngày tròn 3 tháng đó, em và cô ấy lại cãi nhau 1 trận lớn.
Và mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng ngược lại theo 2 đứa tính toán.
Mọi chuyện như thế này:
Tối đó em và cô ấy đi ăn, rồi bàn chuyện tổ chức 1 buổi nho nhỏ về ngày 2 đứa tròn 3 tháng quen nhau, thế là 2 đứa chọn địa điểm là quán Karaoke rồi vào hát. Nhưng thấy 2 đứa hát thì thấy chán quá. Nên em đã kêu cô ấy rủ thêm bạn vào, em cũng rủ thêm bạn vào. Thế là mọi chuyện xảy ra từ đó. Bạn em vào, em giới thiệu cho bạn của cô ấy. Nhưng bạn của cô ấy lại lơ đi, khiến bạn em bị tổn thương vì lòng tự ái. Rồi em nói nhỏ với bạn em rằng, chắc 2 đứa đó đang làm gì nên không chào được, thôi thì chọn bài hát đi. Thế là cô ấy tưởng em với bạn em xì xầm to nhỏ về 2 đứa bạn cô ấy. Mà bạn cô ấy sai chứ đâu phải bạn em sai, nên em mới nói cô ấy là sao 2 đứa bạn cô ấy lại không chào bạn em. Thế là cô ấy nổi giận đùng đùng, làm thái độ nổi cấu với em. Em bực mình, bỏ đi ra ngoài. Thế là cô ấy nhắn tin cho em, bảo em đi luôn đi, tự dưng làm thái độ như thế. Em nguôi ngoai, lại đi vào, nhưng khi vào thì cô ấy lại kêu 1 thùng bia để cô ấy ún. Thế là em khuyên cô ấy, cô ấy không nghe còn la lên. Thế là em lại nổi cấu lên cầm áo đi về, mặc cho bạn của cô ấy có nói hay nhìn gì. Thế là cô ấy đòi chia tay em, em tức giận lắm nhưng cũng vào xin lỗi cô ấy. Và khuyên cô ấy. Cô ấy cũng nghe nhưng cũng phản kháng lại cực mạnh. Em nắm tay thì lại buông ra, còn la quát đuổi em về, còn xưng hô anh vs tôi. Đã thuế còn đòi thay sim kêu em đừng bao giờ liên lạc cho cô ấy nữa, nhưng máy ảnh cô ấy cho em mượn vẫn không đòi lại, vẫn đưa cho em giữ. Còn đi về thì đòi đi bộ với bạn, em đưa mũ bảo hiểm lại cho cô ấy, cô ấy không lấy mà còn quăn luôn. Còn gọi điện cho em bảo rằng Sao anh không cầm mũ về mà còn đưa cho em. Rồi còn bảo không có vụ nào nữa đâu, em đi về. Nt gọi điện thì lại thuê bao. Nhiều lần cãi nhau, nhưng chỉ chia tay có 3 lần rồi lại hết giận sau vài ba ngày. Nhưng bây giờ thì lại nặng hơn vì chuyện bạn bè của em và bạn cô ấy. Xin đc giúp cái ạ, có phải chăng cô ấy hết yêu em hay đơn giản chỉ là giận.
Em đọc trên mạng rất nhiều, và có người khuyên em, nên tạm thời 1 thời gian không nhắn tin, gọi điện cô ấy nữa. Tự dưng rồi cô ấy sẽ tự chủ động làm lành với bạn. Nhưng liệu cách đó có ổn, hay chỉ khiến 2 đứa bọn em xa nhau thêm ?