E xin chào các mẹ, các chị. Thật sự e không biết phải nhờ ai tư vấn giúp e nữa. Mong mọi người đọc và cho e những lời khuyên đúng đắn nhất.
Cô ấy là 1 người con gái Xứ Thanh, nhưng mà có anh chị dạy ở trường e, nên vào lớp 10 cô ấy chuyển vào hà tĩnh để anh chị có thể giúp về việc học. Lúc mới vào, e đọc trên mạng thấy nhiều người nói con người Xứ Thanh không tốt, mặc dù có hơi thích cô ấy, nhưng e k dám chủ động làm quen, mặc dù học cùng lớp nhưng bọn e rất ít khi nói chuyện với nhau. Rồi mãi năm lên lớp 12, e đi học thêm ở nhà anh của cô ấy, rồi sau đó e biết đó là 1 cô gái rất tốt, e chủ động nhắn tin. Qua một số người bạn biết cô ấy cũng thích e nên e đã tỏ tình và cô ấy đồng ý. Lúc đó, mặc dù không được đi chơi riêng với nhau( a/c của cô ấy rất nghiêm, không cho đi chơi đâu cả) nhưng bọn e rất hạnh phúc. Tình yêu chỉ có những cái nắm tay, những nụ hôn kéo dài 1 2s bất chợt, nhưng đó là quãng thời gian e không thể nào quên. Rồi thi đại học, bọn e đều đỗ vào 2 trường đại học ở sài gòn. 2 trường cũng gần nhau. Bọn e thường đi chơi mỗi tuần 1 lần, thường đi công viên, đi xem phim. E và cô ấy thường xuyên nhắn tin với nhau.,lúc nào điện thoại cũng ngập tràn những tin nhắn ngọt ngào. Mỗi lần e nhắn tin, cô ấy thường nhắn lại rất nhanh, lúc nhắn ban đêm thì e nói ngủ là cô ấy cũng đi ngủ luôn. Nhưng mà dạo gần đây, cô ấy mua điện thoại mới, có nhiều chức năng hơn, cô ấy quen rất nhiều người, e hỏi thì cô ấy bảo đều là anh cị em ở quê mà cô ấy không biết, h mới biết.Có lần cô ấy bị bệnh, e nấu cháo đưa vào viện cho cô ấy, lúc e đến cô ấy không ăn liền,mà cứ ngồi gọi điện cho 1 anh nào đó của cô ấy ở quê, mặc kệ e ngồi đó, e rất buồn .Cô ấy nhắn tin, gọi điện với họ rất nhiều và nhắn cho e thì rất ít. 1 lần, fb của cô ấy bị dính virus. e có vào để kiểm tra.Nhưng vì tính tò mò, e có đọc tin nhắn của cô ấy với vài người. E thấy rất buồn, cô ấy nói cô ấy rất ghét họ, nhưng khi nhắn tin thì luôn cười a với người đó, rồi còn nói là chán yêu nữa. nên e đã hỏi cô ấy, thì cô ấy nói là có nhiều lúc chán yêu thật, rồi cô ấy bảo k còn yêu e nữa. Cô ấy muốn chia tay. 3 ngày sau, e gọi cho cô ấy và bảo không thể chia tay, e muốn làm lại từ đầu. cô ấy đồng ý. Mặc dù đồng ý nhưng mà cô ấy rất lạnh nhạt với e, e nhắn tin, cô ấy có đọc nhưng k nhắn lại liền, mà đi nhắn tin với 1 thằng khác mà cô ấy bảo đó là e họ( hắn = tuổi ny e, e gọi hắn là X) rồi còn nhắn tin rất vui và luôn tạo chủ đề đề nói chuyện. Trong khi e vẫn onl sờ sờ ra đó. e hỏi thì cô ấy bảo là cô ấy còn phải dành thời gian cho ae, bb nữa, k thể dành cho e cả, rồi bảo là bực mình và e làm phiền cô ấy. E cbi đi đăng kí học bằng lái xe, e rủ cô ấy, nhưng cô ấy nhất quyết từ chối rồi bảo là ra tết bác cô ấy đăng kí học lái xe cho, chắc chắn đỗ. Nhưng rồi hôm sau, cô ấy bảo là bác cô ấy nói cô ấy đi thi bằng lái xe. e thấy lạ, nên có ktra thì biết đc là cô ấy nhắn tin với đứa X đó, đứa đó bảo nó mới thi bằng lái nhưg bị rớt, tuần sau đi đăng kí học lại, rủ cô ấy thì cô ấy đồng ý luôn, nên cô ấy nt lừa e là bác cô ấy nói đi thì và rủ e đi cùng. Lúc e quan tâm cô ấy cô ấy bảo là đừng quan tâm cô ấy, E nói e yêu cô ấy nhiều thì cô ấy nói là yêu ít ít thôi, Lúc nhắn tin cô ấy chỉ nhắn tin khi cô ấy cũng đang nt với thằng X. e biết đc thế bởi vì mấy hôm gần đây, tối nào cô ấy cũng nhắn tin với thằng đó. Rồi khi thằng đó nói đi ngủ thì cô ấy nhắn tin với e nói buồn ngủ r đi ngủ luôn.mấy hôm liên tiếp lúc nào cũng thế. Lúc tối đi chơi, e có bảo cô ấy mai e qua chở đi chơi tiếp( vì dạo vừa rồi e lịch thi dày đặc, nên k đưa cô ấy đi chơi đc, e muốn bù đắp và hàn gắn lại tc,) t.e có đọc tn nên biết là thằng X rủ cô ẩy tối mai đi chơi nên e cũng muốn giữa e và thằng đó cô ấy chọn ai. Lúc đầu cô ấy nói là đi buổi chiều, e nói chiều nắng, rồi chuyển qua tuần sau( tuần sau e thi nhiều nên e k đi đc). sau vẫn k được thì cô ấy nói là mai phải sang nhà bác, k đi đc, nhưng mà năn nỉ nên cô ấy cung đồng ý mai đi với e. nhưng tối về. sau khi nhắn tin với thằng X. thì cô ấy lại bảo với e là mai cô ấy k đi đâu cả. k sang bác mà cũng k đi với e..... e có nhắc với cô ấy là cô ấy hứa mai đi với e rồi mà. thì cô ấy nhắn lại là nếu mà e ép thì cô ấy mới đi. Nhiều lúc nhắn tin với e và thằng X, cô ấy luôn nhắn tin cho thằng kia trước rồi mới đến e, e bảo muốn cô ấy dành thời gian cho e thì cô ấy bảo k muốn như thế. Đi chơi về. e hỏi cô ấy cảm giác thế nào. Cô ấy bảo k vui, lúc e hôn thì k có cảm giác gì cả. Cô ấy bảo là cô ấy biết e có cố gắng để bọn e yêu nhau lại, còn cô ấy thì không. E biết là cô ấy không còn yêu e nữa.Nhưng mà e vẫn rất yêu cô ấy, mong các chị, các mẹ cho e lời khuyên lúc này, e đang rất bế tắc, và ngày mai e có nên sang ép cô ấy đi chơi không.:(