Kính chào các anh chị trong WTT,


Em năm nay 27 tuổi, bạn gái em lớn hơn 3 tuổi, năm nay tròn 30. Tụi em quen nhau được khoảng 5 năm và yêu nhau được hơn 1 năm. Tụi em yêu nhau không công khai vì lệch tuổi, lại làm chung 1 cơ quan.


Nói về em một chút, em là con trai trưởng trong một gia đình đông con, các em em còn đi học, cha mẹ làm ruộng nên cuộc sống khá vất vả. Ở TP em ở trọ vừa đi làm vừa đi học (em đang học cao học), ăn uống rất tằn tiện để gửi về nhà cho cha mẹ nuôi các em. Phải nói là vì em nghèo nên ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Còn bạn gái em là con út, gia đình cũng bình thường, bạn ấy ra trường trước và khá lanh lợi nên kiếm tiền được nhiều hơn em. Phải nói là bạn ấy không đẹp lắm, nhưng có duyên nên nhiều người để ý, trước khi quen em cũng có quen vài người, và giờ cũng có vài người theo (dù bạn em nói là có người yêu rồi). Bạn ấy quen em chịu nhiều thiệt thòi, vì em không đi uống cafe hay đi chơi, cũng ít đi ăn, đi coi phim (vì không có tiền và thời gian), nhiều khi bạn ấy cũng buồn vì chuyện này nhưng cũng cho qua. Cuối tuần bạn ấy nấu món em thích mang qua nhà em ăn, rồi ở chơi đến chiều về.


Trước đây bạn ấy có hỏi em về chuyện tương lai, em nói học xong tiến sĩ rồi xây nhà cho cha mẹ em, sau đó mới cưới vợ. bẠN ấy hỏi chuyện tình cảm thì em nói tới đâu hay tới đó vì không dám hứa, sợ không làm được khiến bạn ấy thất vọng. Bạn ấy cười cười rồi ko hỏi nữa. Tụi em cũng rất vui vẻ, và rất yêu nhau. Hôm nay tụi em có xích mích nhỏ, sau đó bạn ấy chat với em và lại hỏi chuyện tương lai. Em cũng trả lời như cũ thì bạn ấy đòi chia tay, vì bạn ấy nói năm nay bạn ấy đã 30 rồi, không chờ em xong tiến sĩ và xây nhà được (em đang học thạc sĩ), lúc đó bạn ấy già, khó sinh con. Em yêu bạn ấy nhiều lắm, nhưng thấy không lo được cho bạn ấy nên nói với bạn ấy là hãy lo cho mình trước đi. Bạn ấy nói hiểu ý em rồi out không nói gì nữa. Em rất yêu và muốn giữ bạn ấy lại bên cạnh, nhưng bạn ấy nói vậy thì em thấy cũng đúng. Em phải làm sao để vẹn toàn?


Mong các anh chị cho em lời khuyên