Sau này mới biết, mình cưa đỗ cô ấy khi nàng đang quen một chàng trai khác. Chắc do anh ta không quan tâm đến nàng nữa.
Lâu sau, do sự tò mò của bản thân. Mình lục tin nhắn điện thoại cô ấy và thấy nàng phản hồi với trai lạ về mong muốn thử tình một đêm. Mình hỏi nàng, nàng trả lời bâng quơ là chỉ nói giỡn. Mình ôm nàng thật lâu sau đó, tim đau nhói.
Từ đó, nàng khoá pass điện thoại, không cho mình đụng điện thoại nàng và yêu cầu mình tôn trọng tự do riêng tư của nàng. Chắc mình cũng nên như thế.
Chụp ảnh là sở thích của nàng. Mình lại chụp dỡ và chẳng thích đi chụp ảnh bao giờ.
Một hôm, mình thấy ảnh nàng chụp ở những nơi rất lạ.
Hỏi mãi nàng mới nói đi chụp hình với đứa bạn mới quen. Cậu ấy đang tập chụp hình và cần một người làm mẫu.
Nàng trách mình không thích chụp ảnh cho nàng thì nàng đi chụp ảnh với người khác.
Hiện tại, hai đứa vẫn bên nhau. Mình yêu nàng nhiều hơn trước, mình cũng đã tập chụp ảnh vì muốn sau này chỉ duy nhất mình chụp cho nàng.
Nhưng, mỗi khi nhìn những tấm hình kia, tim mình vẫn đau nhói.
Một nam một nữ, đi xe từ thành phố đến Vũng Tàu, chụp ảnh từ sáng sớm đến chiều tối. Có thật không sao không?