Mình và bạn gái mình quen nhau 3 năm rồi, tụi mình rất hay cãi nhau, chắc 1 tuần phải cãi nhau cỡ 3 lần là ít. Sau mỗi lần cãi nhau cô ấy không kiềm chế được cô ấy có thể làm mọi thứ, đập điện thoại, xưng mày tao, khóc....Tới bây giờ mình đã mua cho cô ấy 3 cái điện thoại rồi. Sau mỗi lần đập dt như vậy cô ấy đều hứa là sẽ thay đổi, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mới hôm vừa rồi cô ấy lại đập 1 cái điện thoại nữa và lần này mình lại tha thứ, nhưng quyết không mua dt cho cô ấy nữa. Vì mình đi làm ở nước ngoài không thể nào cứ nạp tiền điện thoại để gọi điện thoại để gọi điện cho cô ấy được, mình đề nghị cô mua điện thoại mới, hoạc mua USB 3G, hoặc ra tiệm nét để tụi mình có thể nói chuyện với nhau được. Nhưng tất cả cô ấy đều từ chối
Mua điện thoại thì bảo là đập rồi sẽ không mua nữa. Ra tiệm nét thì ngại, mua USB 3G thì bảo là sợ chị la, sợ tốn điện. Mình có thể hi sinh tất cả vì ny của mình, nhưng ny mình thì không, cô ấy chưa bao giờ làm cho mình cái j mà mình thấy cô ấy làm vì mình. Tới bây giờ như vậy đấy. Các bạn thử nghĩ xem mình nên làm gì