em là 1 thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác,cũng ham chơi,ham cờ bạc,ham bóng đá... và tất nhiên ko thể thiếu cái ham gái đẹp:Clown:. Công ty em mới tuyển vào 1 cô bé rất xinh. À mà nói xinh thì e hơi phí phải gọi là cực kỳ xinh đẹp! (Cái này em ko nói ngoa đâu nhé. Ko chỉ các bố ở công ty mê mà đến các chị con gái cũng mê cô í như điếu đổ. Có chị còn bẩu mặt cô í hao hao Lưu Diệc Phi nhưng mà đệp hơn gấp mấy lần). Em cũng chẳng phải ngoại lệ! Nói thật em ko phải hạng con trai thấy gái là lú cả mắt nhưng mà khi đứng cạnh 1 người con gái xinh như thế thì cũng phải có chút động lòng chứ ạ.


Cô í mới bước chân vào công ty đã hạ gục biết bao đấng nam nhi. Mà cô ấy cũng ko vừa,em thấy cô í mới vào làm việc có 6 tháng mà đã "cặp" với những 3 anh trai. Anh nào cũng được tầm vài tháng là bỏ. Mà ko biết sao 3 anh bị cô í "đá" kia sau 1 time đau khổ khóc lóc thì liền quay sang kể tội cô í quyết liệt. Mỗi anh kể 1 chuyện xấu,tạm thời em ko nhớ hết nhưng điểm chung của những chuyện xấu này đó là cô í có tài "đào mỏ" rất chi là điệu nghệ. Cô ấy "cặp" với anh nào thì chỉ vài tháng sau ví tiền anh đó teo tóp hết,đến khi nào các anh ko đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của cô í thì lập tức chia tay. Em nghe thấy thế cũng hơi hãi hãi,nhưng mà em cũng ko cùng làm chung phòng với cô í nên chả biết thông tin đó là đúng hay sai hay là do các anh bị đá nên "cay cú" quá. Nhưng có một điều lạ là,dạo này em thấy tự nhiên cô í có vẻ quan tâm đến em,hay bắt chuyện chào hỏi thân mật,có lần còn rủ đi ăn chung. Cách đây vài hôm cô í "ngỏ lời" với em,ma xui quỷ khiến nào mà em mới nghe thấy 1 cái là chẳng cần suy nghĩ gì sất gật đầu cái rụp. Kể từ ngày đi với cô ấy em mới "thấm" được cái cảm giác đau khổ tột cùng khi nhìn thấy những đồng tiền "mồ hôi xương máu" của mình bay theo mây gió. Đi ăn lúc nào cô ấy cũng chọn nhà hàng thật đắt tiền,lúc rãnh rỗi lại rủ em đi shopping,bẩu là cô í thích cái này cô í thích cái kia,mượn tiền thì số lần ko đếm xuể... Mà cái lệ làm đàn ông có thằng nào đi chơi với người yêu mà lại ko trả tiền,người yêu nũng nịu đòi mua quà chẳng lẽ ko mua,người yêu khóc lóc kể lể vay tiền vô lẽ ko cho (Khổ cái! Cô ấy toàn đòi những thứ "trên trời")???? Em chẳng phải thằng keo kiệt gì,nhưng cũng đâu phải hạng "đại gia",em mà cứ 1 mực chiều theo cô í chắc em sớm khuynh gia bại sản mất. Bạn em (mà ko chỉ là bạn,người khác cũng vậy) chửi em quá trời,nói là cô í đào mỏ em rõ ràng ràng ra đấy mà còn dính vào nó được à. Em cũng biết thế chứ! Nhưng mà... Đọc đến đây chắc các bác các chị bảo em dở hơi,nó "đào mỏ" như thế mà ko bỏ phức đi cho rãnh nợ,rên rỉ làm gì. Thế nhưng,khổ 1 điều là thế này các bác các chị ạ! Em yêu cô ấy,yêu rất thật lòng. Chưa từng có người con gái nào làm em rung động và có tình cảm mãnh liệt như vậy. Em thiết nghĩ em cũng 23t rồi,tự nhận thấy bản thân mình ko phải còn bốc đồng,thiếu suy nghĩ như cái bọn "tin" thời nay nữa. Em cũng đã trằn trọc mấy đêm liền để suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình dành cho cô ấy. Và em tin đó là TÌNH YÊU!!! Ko chỉ vì ngoại hình xinh đẹp,mà ở cô ấy toát ra một cái gì đó làm em ko thể rời xa cô í được. Em thực sự muốn ở gần bên cô ấy mãi mãi. Vậy bây giờ em phải làm sao????? Yêu cô ấy và tiếp tục chiều chuộng cô ấy,dùng tiền để giữ chân cô ấy?????? Nhưng đến khi em ko còn đồng nào,liệu tình cảm của em có đủ làm cho cô ấy rung động ko,hay cô ấy sẽ lại bỏ em ra đi như cô ấy đã làm với bao người đàn ông trước???


Em thực sự yêu cô ấy rất nhiều!!! Mong các anh các chị cho em xin lời khuyên.


Em cám ơn rất nhiều:Rose:.


(P/S: em biết diễn đàn này qua bà chị của em,đây là lần đầu tiên em post bài trên đây. Nếu có gì thiếu sót mong mọng người thông cảm)