Chuyện đang xảy ra cua em là có thật. Mong các anh chi quan tâm chia sẻ và cho lời khuyên!
Em và người yêu quen cách đây 2 năm. Trong suốt quá trình yêu nhau, em cảm giác bạn gái có biểu hiện không bình thường, lúc thì lãng mạn đến hoang tưởng, lúc thì hung dữ và, nói chuyện hơi khó nghe - em chỉ diễn tả được như vậy thôi, không kể chi tiết hơn.
Có thời gian em đọc được về triệu chứng rối loạn tâm lý đa nhân cách. Thử so sánh, em nghĩ chắc ko phải là vậy với ng yêu mình đâu. Cô ấy rất tỉnh táo, thậm chí có lúc còn là chỗ dựa tình thần cho em nữa. Trước giờ chưa ai hiểu em bằng con người này.
Hồi tháng 5 năm nay, người yêu em theo ý mẹ sang Úc du học chứ ko hề muốn. Em lúc đó buồn, hỏi có muốn chia tay không. Bạn em nói, tại sao phải vậy. Em đi 3 năm rồi se về. Lúc đó anh có muốn lấy em không.
Hôm 16/8 em có gọi bạn em để hỏi sinh nhật tới muốn tặng gì, tụi em còn nói chuyện rât là vui vẻ với nhau. Kết thúc,bạn em nói, em yêu anh, tặng anh cho em đi .....
3 ngày sau bạn gái em nói muốn chia tay.... Những ngày sau đó em cố liên lạc, và nhận được rất nhiều lý do... mà không lý do nào chính đáng cả. Em mới nói, thôi được, sau khi em học xong, trỏ về, anh sẽ tìm đến em nếu lúc đó còn muốn thì vẫn có thê đến vơi nhau, bây giờ làm bạn với anh. Cô ấy nói, không, ko cần, ko liên lạc, ko muốn nhận thứ gì của em nữa, ko cần làm gì cho em cả.
Chỉ trong 3 ngày đó, mà cô ấy có thể thay đổi nhu vậy, em ko tin. Em nghĩ cô ấy bị gì đó,... tai nạn gì đó... hoặc làm gì đó có lỗi với em nên mặc cam. Em mới nhờ cô bạn cua em điện thoại đến nhà mẹ ban gai em ở vn hỏi thăm, thì thấy ko có gì cả. Sau đó cô bạn em gọi sang úc cho nguòi yêu em nói chuyện, thì theo lời cô bạn em kể là 'chị ấy quá tàn nhẫn, quá đáng lắm, không xứng đáng với tình cảm của anh...'. Cô bạn này em hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Em nghĩ ng yêu em đang tìm cách chọc giận em để em bỏ đi mà ko nuối tiếc. 3 ngày đó ko có gì xảy ra đặc biệt cô ấy nói vậy. Vì giọng rất bình tĩnh, đanh thép. Cũng nói thêm, từ khi quen nhau, em đã biết tính tình ng yêu em như thế nào, rất chững chạc, cứng rắn, bản lĩnh...
Chuyện xảy ra đã 1 tuần, em đã loạn lên vì shock quá không chịu nổi. Bây giờ em đã ổn định lại tinh thần. EM muốn làm gì đó đểgiúp nguòi yêu em lúc này.
Em đọc bài này http://hoaivan.vnweblogs.com/post/2466/45611 nói về rối loạn đa nhân cách,và những tài liệu đại loại vậy. Em so khớp với trường hợp bạn gái em thì ...Em biết chuyện em nói ra khó tin lắm. Có lẽ mọi người còn quay lại bảo em điên cũng nên. Cho nên em không thể gọi điện đến nhà và báo cho mẹ nguòi yêu em biết được. Có khi còn ăn mắng, bị đuổi về và tuyệt giao.
Ngừoi yêu em quả thực có những lúc lãng mạn đến hoang tưởng ko tin được. 2 năm qua đủ để em hiểu cô ay như thế nào. Sự nghi ngờ đó trong em vẫn không bao giờ bỏ đi được. Nhưng vì quá yêu nên em tạm gáclại, và vẫn tự dằn lòng : đó là người yeu của mình và mình phải tin tưởng.
Bây giờ em chỉ muốn vớt vát 1 tình bạn, và cũng muốn giúp cô ấy qua được khoảng thơi gian này, nếu có thể chữa được thì tốt. Nhưng em chưa đọc qua tài liệu làm sao để chữa bệnh, em ko hiểu rõ. Mà hình như đây cũng là 1 triệu chứng tâm thần
Em biêt người tâm thần lúc điên lúc tỉnh như vầy thì có bao giờ chịu nhận là mình điên đâu. mà đây là rối loạn đa nhân cách, có thể những lúc tỉnh cô ấy giấu diếm gia đình thì mẹ co ấy ko biêt được. Bây giờ em mà có gọi đến nói chuyện với mẹ cô ấy chắc bị chửi.... Họ không biết con gái họ đang nghĩ gì làm gì mà....
Mong cac anh chị tin câu chuyện khó tin của em. Vì trên đời này có 1 căn bệnh quá khó tin mà có những khía cạnh còn chưa giải thích được: "rối loạn đa nhân cách". Không ngờ em lại gặp phải chuyện oái oăm như vậy, đièu đó xảy ra với người yêu của em.
Bây giờ em đã bình phục tâm lý và sức khoẻ sau khi chia tay. Em muốn trở lại giúp bạn gái em. Em đang ỏ VN, bạn em ở Úc. Cô áy nói ko lien lạc nữa, ko điện thoại. ko nhận quà cáp gì, cũng đùng làm gì nữa..... Nhưng em vẫn có thể gửi email - cách duy nhất để giự liên lạc bây giờ.
Em vẫn luôn hy vọng, mặc dù tối tăm lò mờ quá, khó có thể làm gì thay đổi duọc lúc này.