Đây là bai viết trước của mình: https://www.webtretho.com/f/tam-su-tinh-yeu/ba-me-luon-gay-ap-luc-dan-ban-gai-ve-nha

Hiện tại mình đã quen được cô gái ấy :)

Dưới đây là tình huống thứ 2:

=====

Tôi và cô ấy tìm hiểu nhau được hơn nửa năm. Chúng tôi gặp nhau tại một tiệc đám cưới của bố mẹ đỡ đầu (Chúng tôi đều theo đạo Công Giáo). Sau buổi đám cưới đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và nhắn tin đều đặn để làm quen, trải qua những cuộc ăn uống, đi xem phim, trò chuyện với cô ấy. Tôi nhận thấy cô ấy là cô gái truyền thống, đi nhẹ nói khẽ và rất lễ phép (cô ấy người miền Bắc).

Đầu năm 2021, tôi đã tỏ tình với em. Em bảo cho em ấy 1 tuần để suy nghĩ. Đúng 1 tuần cũng trúng ngay ngày sinh nhật của tôi, em nhắn tin chúc SN và nói em đã có tình cảm với tôi rồi, chỉ là những ngày qua em giả vờ để xem tôi thế nào thôi. Hạnh phúc đó còn vui hơn những lời chúc mừng trong ngày SN của tôi hôm ấy.

Sau lần tỏ tình đó, em - một cô gái yếu đuối và ít nói thì nay lại cởi mở và mở long hơn trước với tôi nhiều. Em nói nhiều hơn 1 chút (tuy không nhiều so với những ngày đầu quen nhau).

Tôi đã ngỏ ý mời cô ấy về nhà 1 lần và cô ấy từ chối, phải năn nỉ cô ấy mới chịu qua nhà tôi chơi. Ba mẹ cũng thích.

Nhà tôi hay có đám tiệc, giỗ quải này nọ. Ba mẹ cũng gay áp lực bắt tôi phải dẫn cô ấy về nhà với ý nghĩ: "Có ng yêu dẫn về chơi thường đi chứ". Tôi cũng muốn thế, nhưng các bạn biết ko, cô ấy là 1 người rất tham công tiếc việc, đi làm từ t2-t6 ở trung tâm dạy đàn. Thứ 7 và CN cô ấy dạy tư ở ngoài đến tối mới về. Thử hỏi cuối tuần ban ngày làm gì có thơi gian rảnh. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau đi ăn uống và đi lễ ngày T7 hoặc CN thôi. Ngày đầu dẫn về ra mắt gia đình chúng tôi cũng hẹn gặp vào 1 buổi tối.

Sắp tơi nhà tôi lại có đám giỗ, mẹ tôi kêu tôi nhắc trước cô ấy 9ể về chơi. Cô ấynghe thì bảo chưa muốn qua. Thực sựcũng không hiểu cô ấy đang nghĩ gì về mối quan hệ này? Có phải con gái rất ngại qua nhà người yêu chơi không mọi người? Nhìn các anh em  lớn trong dòng họ ai cũng có người yêu dẫn về ầm ầm, còn tôi thì rủ cô ấy về nhà mình còn khó hơn gấp trăm lần (Những cuộc hẹn họ giữa 2 đứa thì cô ấy không từ chối).

Xin mọi người cho ý kiến, lúc chưa có ng iu thì ba mẹ cứ hối thúc. Nay có người yêu, ba mẹ lạicũng hối thúc dẫn về. Hầu như ngày nào cũng nói, đi làm về nghe cũng mệt đầu. Còn cô người yêu cứ không muốn về nhà. Đứng giữa cả 2 bên, thấy mệt mỏi và khó xử thật sự. Mong nhận được phản hồi tích cực và lịch sự của mọi người. Em cảm ơn.