Chào các bố các mẹ các anh chị em!


Em sắp nổ đầu suy nghĩ cho cái tình huống oái oăm mà em đang gặp phải. Em và người yêu mới quen nhau được vài tháng, không phải vì đang trong "honeymoon period" của ty đâu mà thực sự em cảm thấy bọn em rất hợp và yêu nhau nhiều, thậm chí đã bàn tính đến chuyện đám cưới vào cuối năm nay. Trước khi đến với em ngy em có cô bạn gái yêu cũng khá lâu rồi nhưng dần dần thấy không hợp nhau (quan trọng là cả trong chuyện chăn gối), ngy em vốn tính rất hay chiều chuộng nhưng rồi cũng không chịu nổi, và em thì là giọt nước làm tràn ly, cuối cùng ngy em qđ chia tay và chúng em yêu nhau. Trớ trêu thay là cô bạn gái kia tự nhiên lại bảo đang có thai với ngy em. Ngy em đã khuyên can rất nhiều là nên bỏ đi vì anh ấy không còn tc, ko thể yêu đc nữa. Anh ấy còn khẳng định là kể cả bị ép hay mang tiếng cũng không bao giờ cưới ng con gái như thế làm vợ cả đời. Về phần em thì anh ấy đã từng tâm sự rằng chưa yêu ai, chưa cảm thấy tc đặc biệt với ai bằng em (nói trc khi biết chuyện cái thai), vì thế em rất quý giá với anh ấy và anh ấy không bao giờ muốn mất em vì bất kì lý do gì. Cô ngy cũ thì nhất quyết không chịu phá vì cứ nói sợ sau này không có thai đc nữa. Thật ra con bé đó còn làm thêm mấy trò hơi "bẩn" khác nhưng em không chấp. Mồm thì nó cứ bảo không phải muốn lấy đứa bé ra để níu kéo, rồi là cứ mặc kệ để nó tự lo. Nhưng mặt khác thì nó lại dám gọi điện cho cả mẹ ngy em để kể chuyện. Được cái chắc là mẹ ngy em không tha thiết gì nó, chắc cũng không ưng nó làm con dâu lắm, nên thái độ không như em nghĩ tức là sẽ vồ vập khuyên can ngy em bỏ em để quay lại. Mẹ ngy em chỉ bảo ngy em là muốn đến với em thì phải nói con bé kia bỏ thai, hoặc là hứa không bao h đc quay lại làm phiền. Chả biết mẹ thì thông cảm đc chứ đến lúc con bé kia bụng to, rồi nhà nó biết đến ầm ĩ nhà ngy em lên thì em cũng thương lắm, mấy lần em nghĩ nếu để bố mẹ ngy em phải chịu như thế thì thà để em chịu khổ 1m, chứ ko thì sau này nhìn mặt bố mẹ chồng như nào. Lại còn trong đầu lúc nào cũng biết chồng mình có đứa con riêng thì sống với nhau có hp trọn vẹn đc ko. Bây giờ bọn em vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng tc, ngy em thì hứa sẽ không liên quan gì đến ngy cũ nữa và bảo em hãy quên đi để tập trung cho chuyện 2 đứa. Em thì thừa biết là ngy em vì muốn tốt nên vẫn sẽ liên lạc cố khuyên con bé kia bỏ thai, dù sao thế cũng là tốt cho nó vì nếu ko cả nó lẫn đứa bé cũng sẽ phải chịu điều tiếng, dù sao trẻ con vô tội, suy cho cùng thì con nó sẽ phải chịu thiệt thòi, mà bản thân nó thì khó mà lấy đc chồng nếu là bà mẹ đơn thân như thế.



Chuyện này khó nghĩ quá vì chúng em rất yêu nhau, lại đang kế hoạch tương lai như thế, qủa thật chúng em ko hể muốn mất nhau chút nào. Nhưng lòng em thì vẫn chưa yên đc. Mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện không hay có thế xảy ra sau này em lại thấy buồn và lo ghê gớm. Em lại chả tâm sự được với ai để đc nghe lời khuyên. Em lo bạn bè biết nhỡ sau này lại nhìn bọn em với ánh mắt khác. Ông trời khéo trêu ngươi thật đấy.



Các tiền bối là những người đã có kinh nghiệm sống có thể chia sẻ giúp em nên làm gì trong tình huống này với ạ.