Thật ra mình và người ấy chưa chính thức là người yêu, vẫn là đang trong giai đoạn tìm hiểu, mình và anh ấy quen nhau được 2 tháng, cả 2 cũng đã có tình cảm với nhau nhưng chưa chính thức. Mọi chuyện tưởng êm xuôi thì mình mới nghe tin shock từ chính anh ấy, ngay sau khi biết tin anh ấy đã thông báo ngay cho mình rằng người yêu cũ của anh ấy đang có bầu, được 1 tháng.


Trong thời gian tìm hiểu nhau, anh ấy cũng kể cho mình nghe về chuyện chia tay người yêu cũ vì k còn tình cảm (đại khái là a ta đá) và sau đó bị cô ấy liên tục nhắn tin gọi điện dằn vặt vì bội bạc, tất cả những chuyện đó không hiểu sao đều kể cho mình (thời gian đầu quen nhau mình cực kì khó chịu khi nghe những chuyện này).


2 người họ chia tay nhau cũng được 3, 4 tháng rồi và người con gái kia vẫn cố níu kéo.


Sau khi chuyện xảy ra, anh ta tới nói với mình và nói rằng hiện giờ a k còn tình cảm với ng cũ mà để xảy ra chuyện này (chuyện xảy ra vì anh ta gặp người cũ tình cờ khi cả 2 đi thăm bạn ốm) giờ không biết phải làm thế nào, bỏ thì cũng không được mà lấy nhau thì k biết sống làm sao vì k còn tình cảm.


Sau hôm đó a ta uống rượu và tới gặp mình với dáng vẻ quằn quại, nói rằng đời thanh niên nghĩ mà nhục, bla bla...


Từ hôm đó tới giờ vẫn thường ntin cho mình với kiểu nước đôi, chưa biết tính sao.


Các bạn nghĩ mình nên làm gì ? Có nên khuyên anh ta bỏ người cũ ??? (mình đang hi vọng điều đó vì mình có tình cảm với người đó mất rồi) Hay là mình từ bỏ, k dính dáng tới anh ta nữa ?


P/s: Mình có phần tin tưởng anh này vì mình biết qua người chị họ của mình, a ta đã làm việc cùng chị mình đươc 3 năm và cũng hay tâm sự kể chuyện với chị ấy, qua lời kể của chị mình và vài người nữa về anh ta thì là người hơi yếu đuối trong tình cảm (mình cũng thấy như thế) và thật thà, tốt tính.