Các anh chị giúp e với.


E và bạn gái e yêu nhau hơn 1 năm rùi bạn.


E ra trường đi làm rùi . Bạn gái e đang học nốt năm cuối


Lần này có thai được 3 tuần rùi , e không muốn bỏ vì đã lỡ 1 lần rùi .


Nhưng thật sự rào cản gia đình sức ép quá lớn với hai đứa chúng e.


Bên nhà gái phản đối kịch liệt còn nhà trai thì chưa bộc lộ ra mặt nhưng có ý không thích .


Nếu bố mẹ biết chuyện này e cũng không đoán được sẽ thế nào nữa.


Làm thế nào để hai bên chấp nhận bi giờ .


Ai từng như e rùi cho e lời khuyên .


Một số bình luận có thể bạn thích


có thai thì để đẻ thôi, chứ đi phá thai khác gì giết chết con mình đâu, thất đức lắm.



Trước khi làm nên tính đến những hậu quả chứ bạn!


Có con với người Minh yêu là 1 niềm hạnh phúc. Hãy có trách nhiệm với những điều mình làm, đừng bắt 1 đứa trẻ vô tội chịu đựng thay.


Hãy nói với bố mẹ bạn rằng đó là con của bạn đấy, cháu của ông bà đấy, nếu giải quyết có khác nào bạn giết con? Đừng phạm sai lầm để rồi phải ân hận cả đời! Chúc bạn thuyết phục được gia đình!



Mẹ ơi mẹ muốn có cháu bế chưa ạ?


Cha bố nhà anh, có ai chưa :)


Thế thì mẹ cầu dc ước thấy nhé.. Bạn gái con đã có....


Nhà gái thì tới thông báo là lựu đạn đã rút chốt vứt đi rồi. Buông tay là nổ... Chắc phải xuôi cho cưới... Bom nổ chậm là vậy mà...



Các bạn trẻ có vẻ liều quá khi để có con rồi phá bỏ, hiện nay các biện pháp tránh thai nhiều và phổ biến nhưng không chịu áp dụng. Chủ yếu là bạn và bạn gái có quyết tâm giữ bé không, nếu quyết tâm thì xin bố mẹ cưới. Phía nhà gái, con đã có thai rồi thì ông bà ngoại chắc không phản đối nhiều, nhà trai thì em đã đi làm rồi, cũng ít nhiều có điều kiện nuôi con, cố gắng thuyết phục bố mẹ.


Lúc phá tỏ ra đau đớn và khổ sở lắm vì thương con nhưng không giữ được con vì hoàn cảnh. Nhưng phá xong lại quên bẳng đi và lại để có con khác. Không phải lên lớp nhưng nói để các bạn hiểu, con cái là trời cho, trẻ con không có tội, bạn đã tạo ra mà phá bỏ giọt máu của mình thì thương lắm.



Bỏ 1 lần rồi, thêm lần nữa chưa chắc bạn gái bạn còn có khả năng làm mẹ :(



Mẹ người yêu mình luôn nói với anh ấy rằng: Lớn rồi, là thằng đàn ông, phải có trách nhiệm với các quyết định và những gì mình đã làm.


Vậy bạn có phải đàn ông không?