Gửi cả nhà,


Em có điều này mong đc giải đáp mà k biết hỏi ai cho đc.


Em sinh năm 88 (Mậu Thìn) và bạn trai 84 (Giáp Tý), những tưởng như lời bạn bè em nói thì hai tuổi này rất hợp nhau. Thế nhưng có 1 nỗi ấm ức là cho đến bây giờ em vẫn chưa được đến nhà gặp mẹ anh ấy vì bác có 1 quan niệm (k biết ai nói hay thầy nào nói cho bác) đã từ lâu rằng nếu con zai bác lấy con gái 88 thì sẽ vướngphải chữ tuyệt! tức là 1 trong 2 ng phải ra đi sớm :-S. Xin kể thêm là bác gái ko muốn nhìn thấy lại bi kịch cũ của chính vợ chồng bác, khi bạn zai em học lớp 10, bác trai đang khỏe bt thì đột ngột bị phát bệnh và ko cứu đc trong vòng có vài ngày, bác p sống vậy từ đó đến nay :"